Ông Trump cho biết "Fordow không còn" và kêu gọi hòa bình sau cuộc không kích.
Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 1 cuộc tấn công “rất thành công” nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran đã được thực hiện, gồm Fordow.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tất cả máy bay đều đang trên đường trở về an toàn” và gửi lời chúc mừng tới các chiến binh Mỹ.
Ông Trump kết thúc bài đăng với thông điệp: “Giờ là lúc để hòa bình.”
Đòn không kích mở rộng quy mô xung đột với Iran
Hành động này diễn ra trong bối cảnh Israel và Iran đã giao tranh trên không hơn một tuần, khiến cả 2 bên đều ghi nhận thương vong.
Israel đã khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran với lý do muốn loại bỏ mọi khả năng Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Về phía Iran, nước này luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình phục vụ cho mục đích hòa bình.
Các nỗ lực ngoại giao của các quốc gia phương Tây nhằm chấm dứt căng thẳng hiện vẫn chưa đạt kết quả.
Mỹ điều B-2 từ Guam, chưa rõ vai trò của Israel trong cuộc tấn công
Trong một bài đăng khác, ông Trump viết: “Fordow không còn.” Ông dường như đang nhắc đến cơ sở lưu trữ hạt nhân ngầm tại Natanz.
Theo các nguồn tin từ Mỹ, các máy bay ném bom B-2 đã được điều động tới đảo Guam sáng 21./6. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các máy bay B-2 đã tham gia trực tiếp vào đợt không kích nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran.
Hiện vẫn chưa rõ liệu lực lượng Israel có tham gia vào cuộc không kích này hay không. Tuy nhiên, vụ tấn công đã làm gia tăng đáng kể quy mô của cuộc xung đột.