Đáp trả các vụ không kích của Israel trong “Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy” (Operation Rising Lion) bắt đầu từ ngày 13/6 đến nay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trả đũa trong “Chiến dịch Lời hứa Đích thực 3” (Operation True Promise-3) vào lãnh thổ Israel.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết, số lượng tên lửa được phóng trong mỗi vụ tấn công của Iran đang giảm dần, trong khi tổng số các cuộc tấn công vẫn ở mức gần như tương đương nhau.
Số liệu thống kê cho thấy, trong những ngày đầu của cuộc chiến, Iran đã phóng 40-50 tên lửa đạn đạo sau mỗi vài giờ, nhưng theo thời gian, tần suất các cuộc tấn công bằng tên lửa đã giảm dần và số lượng đạn dược được phóng đồng thời giảm xuống còn 15-20 đơn vị một vài lần một ngày.
Theo giới chức Tel Aviv, hoạt động hiệu quả của các cơ quan tình báo Israel trong việc trinh sát và truyền thông tin về vị trí của các bệ phóng Iran, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt phần lớn các bệ phóng tên lửa cơ động của Iran.
Tel Aviv, dựa vào dữ liệu nhận được, thực hiện các cuộc tấn công chính xác và hiệu quả vào các bệ phóng và căn cứ tên lửa ở các khu vực phía tây của Iran. Do đó, Tehran buộc phải chuyển sang các tên lửa tầm xa hơn và cồng kềnh hơn từ các căn cứ ngầm sâu trong lãnh thổ.
Cùng với đó, các vụ tấn công phong tỏa các căn cứ tên lửa ngầm trong lòng đất của Iran cũng góp phần hạn chế khả năng hoạt động của một số lượng lớn bệ phóng di động.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng chỉ ra một điểm đáng lưu ý là mặc dù cường độ phóng tên lửa của Iran trong “Chiến dịch Lời hứa Đích thực 3” có giảm đi, số đạn tấn công trúng mục tiêu không giảm đi, vẫn ở mức 4-5 lần trúng đích trong một đợt phóng.
Số lượng tên lửa giảm hơn 1 nửa nhưng số đạn tấn công trúng mục tiêu không giảm đi đã cho thấy quân đội Iran sử dụng tên lửa tinh vi hơn, đạt hiệu quả cao gấp đôi, đồng thời cũng cho thấy sự suy yếu dần dần của các hệ thống phòng không Israel trong việc ngăn chặn “Operation True Promise-3”.
Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những thông tin nghi vấn về việc Israel đã thổi phồng hiệu quả tấn công tiêu diệt các bệ phóng tên lửa của Iran trong “Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy”; thậm chí có báo cáo cho thấy con số thực tế có thể chỉ đạt từ 1/4 đến 1/3, so với kết quả giới chức Tel Aviv công bố.
Các nhà phân tích OSINT (Tình báo nguồn mở), đã phát hiện quân đội Israel đang cố gắng ngụy tạo các cuộc tấn công tương tự thành một “cuộc phá hủy hàng loạt” các bệ phóng tên lửa của Iran.
Các nhà phân tích đã theo dõi những video mà bộ chỉ huy IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) trình bày như một minh họa về sự hủy diệt hàng loạt của các bệ phóng tên lửa của Iran.
Chỉ tính riêng trong ngày 13-14 tháng 6 (những ngày đầu tiên của Chiến dịch Rising Lion), IDF tuyên bố đã có hàng chục bệ phóng cùng với tên lửa của Iran đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Lực lượng Không quân Israel.
Những video đó đã được các phương tiện truyền thông Israel tích cực phát tán với thông tin “hàng trăm bệ phóng cơ động của Iran bị tấn công phá hủy”.
Tuy nhiên, kết quả một phân tích kỹ thuật về cảnh quay cho thấy IDF đã trình bày cùng một cuộc tấn công thành 6-8 định dạng video khác nhau và đôi khi lên tới 12-14 cuộc tấn công, tạo ra hiệu ứng phá hủy hàng loạt.
Để ngăn chặn người xem phát hiện dấu hiệu “cùng một bức tranh”, các cảnh quay trong video đã sử dụng hiệu ứng gian dối như: Thay đổi bảng phân cảnh và cảnh quay từ một góc độ khác (quay từ nhiều máy bay không người lái khác nhau).
Các nhà phân tích đã nghiên cứu các cảnh quay và hình ảnh được trình bày đã đi đến kết luận rằng, đối với những tuyên bố khoảng 200 bệ phóng tên lửa Iran bị phá hủy, thì trên thực tế không quá 25-30% bệ phóng đó bị phá hủy, tương ứng với khoảng 50-60 bệ phóng mà thôi.
Mặc dù con số này cũng đã khá nhiều và không thể phủ nhận hiệu quả không kích của Quân đội Israel, nhưng vẫn ít hơn đáng kể so với những gì mà Tel Aviv và giới lãnh đạo IDF đã công bố.