Rạng sáng 13/6, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi – người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Iran – tuyên bố Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Iran với sự hỗ trợ của Mỹ, nhắm vào nhiều khu dân cư.
Ông khẳng định Israel "sẽ phải trả giá đắt" và phải chờ đợi “một hành động mạnh mẽ” từ phía quân đội Iran.
Theo ông Shekarchi, Iran đã đặt toàn bộ lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu 100% và cảnh báo “đối phương sẽ nhận một cú tát mạnh”.
Các vụ tấn công được ghi nhận bắt đầu khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) tại thủ đô Tehran, sau đó là hàng loạt tiếng nổ tại nhiều tỉnh thành khác.
Trên mạng xã hội, các đoạn video lan truyền cho thấy cảnh tàn phá nặng nề tại các khu dân cư ở Tehran và nhiều khu vực khác, được mô tả là hậu quả từ "cuộc xâm lược bừa bãi của Israel".

Phía Israel đã xác nhận đứng sau loạt không kích này, cho biết đã nhắm vào nhiều địa điểm như Natanz, Khorramabad, Khondab và một số khu vực khác.
Truyền thông Iran cũng đưa tin nhiều chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các nhà khoa học hạt nhân đã hy sinh trong đợt không kích quy mô lớn này.
Các hãng hàng không đã rời khỏi không phận Israel, Iran và Iraq vào sáng sớm 13/6 sau khi Israel tấn công các mục tiêu ở Iran, dữ liệu của Flightradar24 cho biết.
Theo đó, nhiều hãng đang cố gắng chuyển hướng và hủy các chuyến bay để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.
Các khu vực xung đột gia tăng trên khắp thế giới đang trở thành gánh nặng ngày càng tăng đối với hoạt động và lợi nhuận của hãng hàng không, đồng thời là mối lo ngại lớn hơn về an toàn.