Điều này đã được hãng thông tấn TASS đưa tin vào ngày 21 tháng 6 năm 2025, trích dẫn các tài liệu điều tra. Vụ án được khởi xướng theo điều khoản về tội nhận hối lộ ở quy mô đặc biệt lớn, đã trở thành phần mới nhất trong một loạt cáo buộc chống lại bị cáo Ivanov, người trước đó đã bị đình chỉ chức vụ và bị bắt vì tội tham nhũng.
Cuộc điều tra tiết lộ những chi tiết mới về quy mô của cáo buộc tham nhũng trong các cơ cấu của Bộ Quốc phòng Nga. Theo đó Cựu Thứ trưởng Ivanov đã nhận hối lộ 152 triệu rúp từ Alexander Fomin - người đứng đầu công ty "Olimpsistroy", một nhà thầu quân sự lớn.
Theo Kommersant, để đổi lấy sự bảo trợ từ Thứ trưởng Ivanov, công ty của Fomin đã đảm bảo thực hiện công việc xây dựng tại các địa điểm liên quan đến lợi ích cá nhân của Ivanov mà không được trả tiền.
Ủy ban điều tra cũng đã mở một vụ án chống lại chính Fomin theo điều khoản về việc đưa hối lộ ở quy mô đặc biệt lớn, trong đó quy định mức án lên tới 15 năm tù. Cả hai bị cáo đã bị bắt giữ kể từ tháng 4 năm 2024, khi cuộc điều tra về các hoạt động của họ bắt đầu.

Timur Ivanov - người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2016, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2024 vì nghi ngờ nhận hối lộ 1,185 tỷ rúp, trở thành một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Bộ Quốc phòng Nga.
Cuộc điều tra đã xác định rằng Ivanov thông đồng với doanh nhân Sergei Borodin và Fomin, đã tổ chức một kế hoạch trong đó các nhà thầu của Bộ Quốc phòng cung cấp dịch vụ bất động sản, bao gồm xây dựng và sửa chữa miễn phí những cơ sở được cho là thuộc về viên chức này.
Trong số các cơ sở như vậy, theo nguồn tin từ Important Stories, bao gồm một khu điền trang dành cho giới thượng lưu ở vùng Tver có liên quan đến gia đình Ivanov.
Vụ án hối lộ 152 triệu rúp mới làm tăng thêm sức nặng cho những cáo buộc trước đó, vốn đã bao gồm cả vụ tham ô. Theo Vedomosti, vào tháng 10 năm 2024, Ivanov bị buộc tội 2 vụ tham ô với tổng số tiền khoảng 3,2 tỷ rúp, liên quan đến việc mua phương tiện cho phà Kerch và rút tiền thông qua Ngân hàng Interkommerts.
Lời khai chống lại cựu thứ trưởng được đưa ra bởi cấp dưới cũ của ông là Anton Filatov, điều này cho phép cuộc điều tra mở rộng phạm vi cáo buộc.
Mặc dù vậy, theo tuyên bố của luật sư Murad Musayev trong một cuộc phỏng vấn với Interfax, Ivanov vẫn tiếp tục phủ nhận tội lỗi, tuyên bố rằng tiền mặt là đối tượng của một vụ hối lộ không có trong vụ án.