Đêm nhạc tình nguyện “Đồng Long - Nơi con đường thanh niên

GD&TĐ - Tối 15/11, tại Hà Nội, hàng nghìn sinh viên đã có mặt cổ vũ cho đêm nhạc tình nguyện "Đồng Long - Nơi con đường thanh niên".

Đêm nhạc tình nguyện “Đồng Long - Nơi con đường thanh niên
Đêm nhạc tình nguyện “Đồng Long - Nơi con đường thanh niên ảnh 1Đêm nhạc tình nguyện “Đồng Long - Nơi con đường thanh niên ảnh 2Đêm nhạc tình nguyện “Đồng Long - Nơi con đường thanh niên ảnh 3Đêm nhạc tình nguyện “Đồng Long - Nơi con đường thanh niên ảnh 4
Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện của Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội, nhóm nghệ sĩ thanh niên – Hội Thanh niên Sắc màu Tuổi trẻ nhằm quyên góp, hỗ trợ phong trào thanh niên tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa.

"Nơi con đường thanh niên" là ca khúc do nghệ sĩ Nguyễn Đồng Long sáng tác, là 1 trong 10 ca khúc hay nhất về phong trào thanh niên tình nguyện 2014 trong cuộc thi “Sáng tác ca khúc về tuổi trẻ Thủ đô” do Thành Đoàn Hà Nội phát động.

Ca khúc này một lần nữa vang lên trong đêm nhạc tình nguyện, cùng nhiều sáng tác khác của Đồng Long.

Với kết cấu 3 phần: Hoài bão âm nhạc, một thời lãng du và tuổi trẻ nhiệt huyết, không chỉ có âm nhạc, thông qua các hình thức giao lưu, video clip, đêm nhạc còn tái hiện phong trào tình nguyện của thanh niên cả nước.

Qua đó, Nguyễn Đồng Long muốn các bạn trẻ, cùng với tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo… hãy tận dụng những kiến thức, kỹ năng của mình để làm tình nguyện: Thanh niên trường Y đi khám chữa bệnh, thanh niên khối các trường kĩ thuật, công nghệ đến vùng sâu phổ cập tin học, thanh niên sư phạm thay vì đào mương, cuốc đất thì dạy học…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo thành phố Hà Nội đã trao 110 suất học bổng cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong số này có 90 suất dành cho sinh viên, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 20 suất dành cho học sinh THCS và THPT, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.