Tuy nhiên, hành động đàn áp của cảnh sát đã làm những người biểu tình thêm phẫn nộ và hàng trăm người đã tuần hành đòi dân chủ trong suốt 3 giờ liền, khiến lực lượng cảnh sát 28.000 người của Hồng Kông thêm vất vả.
Đôi lúc, những người biểu tình còn ném trứng, chai nước và những tấm bản gỗ về phía cảnh sát, còn cảnh sát thì vung dùi cui cố gắng đẩy lùi đám đông, một vài cảnh sát trong số đó cũng bị xây xát chảy máu.
Trước đó, tình hình bất ổn cũng đã âm ỉ trong 3 đêm liên tiếp kể từ khi cảnh sát Hồng Kông tiến hành dọn dẹp lều trại của người biểu tình hồi tháng 4 và bắt giữ hàng trăm người biểu tình, trong đó có thủ lĩnh của nhóm Scholarism Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) và thành viên Lester Shum (Sầm Ngao Huy) của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS).
Tổ chức Ân xá quốc tế hôm 28/11 đã cảnh báo cảnh sát Hồng Kông về việc dùng vũ lực với người biểu tình khi cả Wong và Shum sau khi bị bắt giữ đều lên tiếng cáo buộc cảnh sát đã đánh đập họ.
Một số phóng viên cũng đã bị hành hung thô bạo, khiến Hội Nhà báo Hồng Kông nộp đơn khiếu nại chính thức và dự định cũng sẽ tiến hành biểu tình trong hôm nay 29/11.
Wong Ching-san - Một người biểu tình trẻ tuổi mặc áo khoác đen - tỏ ra bức xúc: “Họ đâu cần phải dùng bạo lực mạnh tay đến vậy để đánh chúng tôi. Chúng tôi không muốn bạo lực nhưng họ đã tấn công thì chúng tôi phải đáp trả”.
Những nhân viên y tế tình nguyện sơ cứu tại hiện trường đã phải điều trị rất nhiều trường hợp sinh viên biểu tình bị chấn thương vùng đầu hoặc bị xịt hơi cay thẳng vào mắt.
Đã 2 tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay trấn áp người biểu tình tại khu vực cạnh các văn phòng chính phủ ở trung tâm tài chính châu Á.
Cuộc biểu tình đã kéo dài ngoài sức tưởng tượng của dư luận thế giới, thu hút đến hơn 100.000 người xuống đường biểu tình đòi dân chủ vào lúc cao điểm nhất.
Một phát ngôn viên cảnh sát hôm 28-11 cũng cho biết họ đang rất lo ngại về những báo cáo rằng cảnh sát dùng bạo lực quá mức trong thời gian gần đây và sẽ tiến hành điều tra.