Theo những dòng chia sẻ này, chuyện diễn ra trên một tuyến xe buýt di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Người chia sẻ kể lại, khi xe đang di chuyển thì bất ngờ mọi người nghe thấy tiếng la hét của một cô gái cho rằng đã bị một thanh niên đi cùng xe móc túi trộm mất điện thoại.
"Lúc này trên xe khá đông, mình ngồi trên khoang trên cũng chả nhìn thấy gì đâu, đang ngồi thì tự nhiên nghe thấy tiếng của một cô bé, chắc là sinh viên năm 1, 2 gì đấy vọng lại từ phía khoang sau: "Này anh kia, chết rồi điện thoại, mọi người ơi cháu bị móc túi, anh kia...anh... anh lấy điện thoại của tôi đúng không?".
Rất may khi tới điểm dừng xe buýt tiếp theo, một nam sinh - theo người chia sẻ là sinh viên Đại học Thủy lợi lên xe. Chứng kiến cô gái khóc lóc và cầu cứu những người xung quanh không thành, nam sinh này đã can thiệp.
Sau khi đề nghị người được cho là kẻ trộm kia nếu có lấy thì trả lại điện thoại cho cô gái nhưng đã bị người kia chửi bới, nam sinh kia lớn tiếng: "Anh có tin tôi tìm thấy điện thoại trên người anh không?".
Xử lý xong tên trộm, nam sinh trực tiếp cầm điện thoại quay sang đưa cho cô gái và nhận được lời cảm ơn rối rít. Thậm chí, anh chàng còn buông ra lời khuyên khá "lạnh lùng:
"Bị thằng móc túi nó móc mà chỉ biết ngồi khóc thôi à, con gái không đánh được thì phải gọi người xung quanh chứ, không thì cái hành động dễ nhất là mượn điện thoại người khác mà gọi vào số của mình cũng không làm được à". Nói rồi, chàng trai bước xuống xe.
Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện đã được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. "Cần lắm những hành động và tấm lòng như nam sinh này, nhất là trong thời buổi nhiều người thờ ơ với hoạn nạn người khác,
"Ôi ngưỡng mộ bạn nam này quá", Trời ơi, thích quá đi, truy tìm anh ấy đi"... hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm phục trước hành động đẹp của nam thanh niên.
Liên lạc với nam sinh được cho là nhân vật chính trong câu chuyện này, anh vui vẻ cho biết anh không hề muốn sự việc gây ồn ào bởi đó là hành động rất nhỏ mà bất cứ ai cũng đều nên và có thể làm để giúp đỡ người gặp nạn.
Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 16/6 vừa qua, nam sinh này tên là H.V.H (sinh năm 1995, quê ở Thanh Hóa) và hiện đang là sinh viên năm 2 Đại học Thủy lợi (Hà Nội).
Câu chuyện về chàng trai trẻ sẵn sàng đứng ra bảo vệ và đòi lại đồ bị đánh cắp cho cô gái không hề quen biết ngay trên xe buýt hiện đang được chia sẻ trên khắp mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dùng mạng với hàng nghìn lượt bình luận.
Hơn bao giờ hết, chúng ta đang rất cần những hành động tử tế, từ đó lan tỏa và nhân lên nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Hành động đẹp của nam thanh niên đã mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc và truyền tải thông điệp: "Không thờ ơ trước hoạn nạn của người khác".