Mới đây, thông tin người đẹp chuyển giới Trâm Anh bị bắt khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ai có thể tin một hot girl có gương mặt thiên thần như vậy lại có thể mua bán thuốc lắc. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu về cuộc sống của Trâm Anh, mọi người sẽ thấy cô nàng này rất đáng thương.
Trâm Anh tên thật là Nguyễn Văn Hiếu, sinh ngày 28/6/1993. Nhắc đến gia đình mình, Trâm Anh từng chia sẻ: "Ôi, nhắc đến gia đình em buồn lắm. Giờ làm gì còn nhà đâu. Bố em để cho mẹ một khoản nợ khổng lồ. Nhà cũng bị bán đi để trả nợ rồi.
Giờ đang dựng một căn nhà tạm để ở nhờ sau vườn nhà ông bà. Nhưng cũng chẳng biết bao giờ sẽ trả hết nợ. Sau em vẫn còn 2 đứa em nhỏ. Mẹ em cũng không có công việc ổn định, chỉ buôn bán bên ngoài để cố gắng nuôi 2 đứa em thôi".
Gia đình lâm vào cảnh nợ nần nên cuộc sống của Trâm Anh không hề dễ dàng, phải tự lập từ nhỏ. Năm học THPT, cô đã phải trang điểm, ăn mặc giả gái để đi diễn mỗi tối. Sau này, Trâm Anh được chị của bạn trai giúp đỡ, tạo điều kiện cho cô làm thêm ở quán nướng vỉa hè kiếm thêm thu nhập.
Hoàn cảnh khốn khó cộng thêm việc bố mẹ bỏ nhau sớm, Trâm Anh phải sống trong điều kiện thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. Vì phải bươn trải kiếm tiền, cô nàng cũng bỏ dở việc học hành. Việc không được giáo dục đầy đủ đã một phần khiến cho Trâm Anh dễ dàng sa vào con đường tội lỗi.
May mắn nhất của chàng trai sinh năm 1993 là được một mạnh thường quân trao cho cơ hội được chuyển giới, được sống đúng với con người mình.
Tuy nhiên, việc thay đổi giới tính cũng đi kèm với việc tuổi thọ sẽ bị rút ngắn. Trâm Anh luôn lo sợ mình không đủ thời gian để có thể kiếm tiền trả nợ giúp mẹ. Công việc của cô là làm người mẫu, vũ công tại quán bar.
Nhưng với việc tiêm hoóc môn vào người, sức khỏe của Trâm Anh ngày càng yếu, khó có thể chịu đựng được những âm thanh chát chúa và không gian bí bách ở quán bar. Cô hiểu rõ mình không thể kéo dài công việc này.
Biết là chẳng thể duy trì công việc được bao lâu, nhưng Trâm Anh không có ai dìu dắt, hướng dẫn cô nên bước tiếp theo con đường nào, do vậy cô đành phải làm liều.
Làm việc ở quán bar, nơi có thể dễ dàng tiếp xúc với các tệ nạn, Trâm Anh dần quen với những người buôn bán thuốc lắc. Món lời từ việc bán món hàng cấm này không hề nhỏ. Bởi thế, cô gái sinh năm 1993 đã để mình sa chân.
Ứớc mơ được sang Thái Lan tham dự cuộc thi hoa hậu chuyển giới đã bị Trâm Anh bỏ lỡ. Đáng ra, một cô gái xinh xắn như Trâm Anh đã có thể có một tương lai tốt hơn nếu cô có thể làm chủ được mình.