Nghị sĩ vô tình để lộ tin phi công F-16 đầu tiên đã thiệt mạng

GD&TĐ - Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào sân bay Kolomyia, nơi đóng quân của máy bay chiến đấu F-16.

Nghị sĩ vô tình để lộ tin phi công F-16 đầu tiên đã thiệt mạng

Giả định từ các kênh truyền thông Nga về khả năng máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Ukraine có thể đã bị phá hủy vừa có thêm diễn biến mới rất đáng quan tâm.

Cụ thể, nghị sĩ Igor Poleshchuk của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã đăng cáo phó trên mạng xã hội của mình về việc một phi công được đào tạo để làm việc trên máy bay chiến đấu Mỹ đã thiệt mạng.

Như ông Poleshchuk thông báo, do cuộc tấn công tên lửa vào ngày 26 tháng 8, Trung tá Không quân Ukraine Alexey Mes đã thiệt mạng, ông ta là phó chỉ huy lữ đoàn hàng không chiến thuật số 114.

Phi công này là một trong những người đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện trên tiêm kích F-16. Ngoài ra Trung tá Mes còn tham gia vào quá trình đàm phán với các đồng minh về việc chuyển giao máy bay chiến đấu của Mỹ cho Ukraine.

IMG_20240806_104323_099.jpg
Chưa thể xác nhận tiêm kích F-16 có bị phá hủy cùng với Trung tá phi công Alexey Mes hay không?

Cần lưu ý rằng ngay sau khi đăng dòng trạng thái, nghị sĩ Poleshchuk đã xóa bài viết của mình, nhưng thông tin này đã được phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội tại của Ukraine.

Vẫn chưa biết chắc chắn liệu máy bay có bị phá hủy cùng với phi công hay không, tuy nhiên do số lượng phi công F-16 trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine rất ít nên việc mất đi dù chỉ một người đã qua đào tạo là điều vô cùng nhạy cảm đối với Kyiv.

Tổn thất một sĩ quan có trình độ ở cấp độ cao dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả chiến đấu của đơn vị và khả năng tổng thể của Không quân Ukraine trong việc sử dụng những tiêm kích F-16 của mình.

Các phi công Ukraine tích cực huấn luyện làm chủ tiêm kích F-16.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ