Chàng lính trẻ 27,25 điểm thi tốt nghiệp THPT ước mơ trở thành nhà quân sự giỏi

GD&TĐ - Đang đi nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 324 (Nghệ An) nhưng chàng binh nhất Nguyễn Văn Á (Hương Sơn ,Hà Tĩnh) luôn nuôi ước mơ đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, trở thành một sĩ quan giỏi.

Binh nhất Nguyễn Văn Á (người đầu tiên) cùng đồng đội bảo quản vũ khí sau giờ huấn luyện.
Binh nhất Nguyễn Văn Á (người đầu tiên) cùng đồng đội bảo quản vũ khí sau giờ huấn luyện.

Ước mơ đứng trong hàng ngũ quân đội

Ước mơ của Á đang dần trở thành hiện thực khi em đạt điểm cao kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, với số điểm 27.25 (Văn 9,0; Sử 9,50, Địa 8,75). Ngoài ra, Á còn được cộng 2.75 điểm chiến sĩ nghĩa vụ và điểm khu vực.

Chàng lính trẻ 20 tuổi Nguyễn Văn Á sinh ra tại xóm Khe Cò (Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong một gia đình thuần nông. Điều kiện kinh tế của gia đình Á còn nhiều khó khăn khi chỉ dựa vào những sào lúa, luống ngô, khoai…  

Vượt lên hoàn cảnh và chính mình, Á đã nỗ lực cố gắng không ngừng để trở thành con ngoan, trò giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Năm 2019 Nguyễn Văn Á tham gia kỳ thi THPT quốc gia, đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính trị quốc gia nhưng thiếu mất 2 điểm.

Binh nhất Nguyễn Văn Á miệt mài học tập sau những giờ được nghỉ ngơi.
Binh nhất Nguyễn Văn Á miệt mài học tập sau những giờ được nghỉ ngơi.

Khát khao cháy bỏng được khoác lên mình bộ quân phục, tháng 2/2020, em đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Á được bố trí nhập ngũ tại Trung đội thông tin, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Đô Lương, Nghệ An). Trong thời gian 1 năm qua Á vừa là một anh lính quân sự, vừa tu chí đèn sách nuôi ước mơ trở thành tân sinh viên Học viện Biên phòng.

Tại đơn vị Sư đoàn 324, nhiệm vụ của chiến sĩ là canh gác, tuần tra, đảm bảo an toàn cho cơ quan; duy trì nề nếp, chế độ ra vào đơn vị, chấn chỉnh giữ gìn lễ tiết tác phong quân nhân, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác…

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, hằng ngày, binh nhất Nguyễn Văn Á cùng với đồng đội trực tiếp duy trì các qui định phòng, chống dịch, nhắc nhở quân nhân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

Được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Á càng thêm quyết tâm phục vụ lâu dài trong quân đội. Một lần nữa, binh nhất Nguyễn Văn Á quyết tâm ôn thi trở lại và đăng ký vào Học viện Biên phòng. Được chỉ huy đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, trong suốt hơn 1 năm nhập ngũ, tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi, Á lại lao vào ôn luyện chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Vượt lên hoàn cảnh trở thành thủ khoa

Những ngày gần đây, niềm vui của gia đình Á đang lan tỏa khắp thôn xóm, bởi mấy chục năm qua người dân xóm nghèo Khe Cò mới đón nhận một tân thủ khoa đại học. Ai cũng bày tỏ khâm phục nghị lực vượt khó vươn lên của một chiến sĩ trẻ.

Hoàn cảnh gia đình Nguyễn Văn Á còn quá nhiều vất vả, mẹ em bị bệnh hở van tim 3 lá cấp độ 3 đã 5 năm nay, nên không lao động. Vì vậy, một mình bố em phải gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình từ kinh tế gia đình đến việc chăm sóc và lo cho ba con ăn học.

Đồng đội đơn vị chung vui kết quả điểm thi của Binh nhất Nguyễn Văn Á.

Đồng đội đơn vị chung vui kết quả điểm thi của Binh nhất Nguyễn Văn Á.

Làm không đủ để trang trải cuộc sống, bố của Á đã tìm cách vay mượn khắp nơi. Giờ đây, số tiền vay ngân hàng, bà con người thân để lo cho chị em Á và thuốc men cho mẹ đã lên tới hàng trăm triệu đồng. “Nhìn bố mỗi ngày vất vả kiếm tiền nuôi cả gia đình, làm những công việc nặng nhọc phụ hồ, bốc vác, bản thân em thương bố vô cùng. Bản thân em luôn tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn trời biển đó” – em Nguyễn Văn Á chia sẻ.

Thấu hiểu được sự vất của bố, từ khi ngồi trên nghế nhà trường Á đã nhận thức rằng mình phải đậu đại học, phải rời khỏi lũy tre làng và trở thành người có ích. Để giảm đi gánh nặng cơm áo, Á chỉ đăng ký vào trường quân đội, bởi ở đó gia đình sẽ không phải lo đến tiền học phí, khi ra trường sẽ có công việc ổn định.

Sự nỗ lực, cố gắng nào đều được đền đáp xứng đáng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, em Nguyễn Văn Á đã đạt số điểm tuyệt đối 30 điểm (đã cộng điểm nghĩa vụ, điểm vùng). Thành quả này là cả một hành trình cố gắng miệt mài của Á và đúng như điều em luôn tâm niệm: “Càng khó khăn càng biết vươn lên/Có vấp ngã thì mới trưởng thành/Có tôi luyện thì mới có ngày thành công”.

Ông Nguyễn Văn Tiến (bố Nguyễn Văn Á) chia sẻ: “Khi biết tin con trai đã đạt được mong muốn trở thành người chiến sĩ biên phong, gia đình tôi vui mừng, hạnh phúc vô cùng. Giờ chỉ mong sao con học tập tốt trở thành người có ích cho xã hội”.

Ước mơ đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam của binh nhất Nguyễn Văn Á đang dần trở thành hiện thực.
Ước mơ đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam của binh nhất Nguyễn Văn Á đang dần trở thành hiện thực.

Trong niềm vui, Á cũng chia sẻ cho chúng tôi về bí quyết ôn thi của mình. Theo Á,  rút kinh nghiệm kỳ thi trước, em đã thay đổi cách tư duy, cách học. Ngoài việc nắm chắc lý thuyết để ôn tập các đề thi, em thường chia bài tập ra nhiều dạng và nắm vững phương pháp giải, từ đó tự tìm ra cách giải mới. Chỗ nào còn khúc mắc thì nhờ các anh đồng chí, đồng đội hay xin chỉ huy đơn vị gọi điện thầy cô giáo, bạn bè giúp đỡ.

“Sau khi tốt nghiệp, em mong muốn có được công việc ổn định và phù hợp. Lúc đó, em sẽ dành tiền để chữa bệnh cho mẹ, phụ giúp bố được nhiều hơn trong vấn đề kinh tế. Và trên hết, em mong trở thành một nhà quân sự giỏi, công tác và chiến đấu thật tốt, góp phần công sức vào việc bảo vệ Tổ quốc thân yêu” –  Nguyễn Văn Á nói về ước mơ trong tương lai của mình.

Nói về binh nhất Nguyễn Văn Á, Thiếu tá Nguyễn Văn Công - Bí thư đảng ủy, Chính trị Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cho hay: “Đồng chí Nguyễn Văn Á là chiến sĩ gương mẫu tại đơn vị, trách nhiệm với công việc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đơn vị cũng mong muốn chặng đường sắp tới đồng chí Á sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để học tập, rèn luyện trở thành sĩ quan trẻ trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ