Tướng Shamarin muốn ra trận để chuộc tội

GD&TĐ - Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga - Tướng Shamarin, người đã bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ, đã bày tỏ mong muốn được ra chiến trường.

Tướng Shamarin muốn ra trận để chuộc tội

Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét yêu cầu của một trong những cựu lãnh đạo quân sự cấp cao - Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Vadim Shamarin, người đã bị bắt vì nhận hối lộ số tiền lớn, khi ông ta bày tỏ mong muốn được ra trận. Luật sư của bị cáo đã nói về điều này với hãng thông tấn TASS.

Họ tuyên bố rằng vị tướng này, người trước đây đứng đầu Cục Truyền thông của Lực lượng Vũ trang Nga, đã nộp nhiều đơn xin được phép tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Ông Shamarin đã nhiều lần gửi thư yêu cầu được điều động đến khu vực diễn ra chiến sự", một trong những đại diện luật pháp bảo vệ cựu lãnh đạo quân đội cho biết.

smo-sng-1200-11.jpg
Ông Vadim Shamarin khi còn mang quân hàm Trung tướng và giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga.

Hiện tại, vị tướng này có thể phải chịu mức án lên tới 15 năm tù vì nhận hối lộ ở quy mô đặc biệt lớn trong quá trình thực hiện mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước. Chúng ta đang nói đến số tiền lên tới hàng triệu đô la.

Cuộc điều tra khẳng định Tướng Shamarin đã nhận bất hợp pháp 36 triệu rúp từ ban quản lý nhà máy điện thoại Telta. Để đổi lại, ông đảm bảo với nhà sản xuất rằng họ sẽ bán được sản phẩm với số lượng lớn và giá cả cao hơn.

Tổng cộng, nhà máy đã cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga thiết bị truyền thông trị giá khoảng 1,4 tỷ rúp từ năm 2019 đến năm 2023.

Tướng Shamarin sau đó đã đồng ý nhận tội và thú nhận hành vi. Theo lời khai của ông, số tiền hối lộ “chỉ” là 19 triệu rúp. Hơn nữa, 10 triệu đô la trong đó đã được cấp dưới của ông - Thiếu tướng Alexander Ogloblin, đóng vai trò trung gian tiếp nhận.

Nga tiếp nhận máy bay ném bom chiến lược Tu-160M hiện đại hóa.
Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ