Nữ sinh đeo kính cận “hút hồn” người đối diện

GD&TĐ - Lê Thị Thảo Huyền với gương mặt xinh xắn, đáng yêu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng dễ “gây nghiện” cho người đối diện. Cô gái sinh năm 2000 hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk.

Nữ sinh đeo kính cận “hút hồn” người đối diện
Thảo Huyền tâm sự rằng, chặng đường phía trước rất gian nan bởi những kỳ thi quan trọng của cuộc đời đang đến rất gần. Những áp lực, lo lắng, sợ hãi luôn thường trực, và điều Huyền luôn nghĩ tới để cố gắng vượt qua tất cả áp lực thi cử chính là gia đình.
Thảo Huyền tâm sự rằng, chặng đường phía trước rất gian nan bởi những kỳ thi quan trọng của cuộc đời đang đến rất gần. Những áp lực, lo lắng, sợ hãi luôn thường trực, và điều Huyền luôn nghĩ tới để cố gắng vượt qua tất cả áp lực thi cử chính là gia đình.
Nữ sinh này từng nhận được “cơn mưa lời khen” trong bộ ảnh thiên thần áo trắng cách đây không lâu. Dù vậy, với Huyền điều quan trọng là được sống với đam mê, hoài bão và cố gắng hết mình vì ước mơ, cô cảm thấy hạnh phúc khi nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người, và lấy đó làm động lực phấn đấu. Khi nhận được những lời mời đóng phim, quảng cáo, Huyền nhẹ nhàng từ chối để dành thời gian cho việc học và ôn tập cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.
Nữ sinh này từng nhận được “cơn mưa lời khen” trong bộ ảnh thiên thần áo trắng cách đây không lâu. Dù vậy, với Huyền điều quan trọng là được sống với đam mê, hoài bão và cố gắng hết mình vì ước mơ, cô cảm thấy hạnh phúc khi nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người, và lấy đó làm động lực phấn đấu. Khi nhận được những lời mời đóng phim, quảng cáo, Huyền nhẹ nhàng từ chối để dành thời gian cho việc học và ôn tập cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.
Ngọc Huyền có dự định theo học các ngành kinh tế và tài chính marketing, cô gái đang nỗ lực và dành toàn tâm để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang thực hiện ước mơ của bản thân.
Ngọc Huyền có dự định theo học các ngành kinh tế và tài chính marketing, cô gái đang nỗ lực và dành toàn tâm để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang thực hiện ước mơ của bản thân.
Hình ảnh “không thể không yêu” với đôi mắt kính của nữ sinh đến từ Đắk Lắk. Những khoảnh khắc này được nhiếp ảnh gia Thịnh Nguyễn ghi lại một cách đầy ngẫu hứng trong một buổi sáng nắng nhẹ.
Hình ảnh “không thể không yêu” với đôi mắt kính của nữ sinh đến từ Đắk Lắk. Những khoảnh khắc này được nhiếp ảnh gia Thịnh Nguyễn ghi lại một cách đầy ngẫu hứng trong một buổi sáng nắng nhẹ.
Không trang phục cầu kỳ, không địa điểm sang trọng nhưng Thảo Huyền với nụ cười, má lúm đồng tiền duyên dáng, vẫn rạng ngời, tươi tắn khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi.
Không trang phục cầu kỳ, không địa điểm sang trọng nhưng Thảo Huyền với nụ cười, má lúm đồng tiền duyên dáng, vẫn rạng ngời, tươi tắn khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi.
Với Thảo Huyền dù có chuyện gì xảy đến thì tinh thần lạc quan, nụ cười trên môi sẽ giúp cô vượt qua tất cả, đây cũng là quan niệm sống của cô gái 18 tuổi.
Với Thảo Huyền dù có chuyện gì xảy đến thì tinh thần lạc quan, nụ cười trên môi sẽ giúp cô vượt qua tất cả, đây cũng là quan niệm sống của cô gái 18 tuổi.
Cùng ngắm nhìn thêm những hình ảnh xinh đẹp của Lê Thị Thảo Huyền.
Cùng ngắm nhìn thêm những hình ảnh xinh đẹp của Lê Thị Thảo Huyền.
Nữ sinh đeo kính cận “hút hồn” người đối diện ảnh 8
Nữ sinh đeo kính cận “hút hồn” người đối diện ảnh 9
Nữ sinh đeo kính cận “hút hồn” người đối diện ảnh 10
Theo Dantri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.