Những kỉ niệm không quên về trường xưa

“…Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường…” Đó là hình ảnh của buổi học đầu tiên khi em được mẹ đưa đến trường. 

Những kỉ niệm không quên về trường xưa

Mang trong mình cảm giác hồi hộp, lo lắng nhưng em cũng không thể giấu được niềm vui khi mình sắp trở thành một cô học sinh thực thụ. 

Hiểu được tâm trạng của em lúc bấy giờ, mẹ đã động viên và nắm chặt tay em như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh hy vọng em sẽ chăm chỉ học để mai sau khôn lớn thành người. 

Khi bước vào trường, một khung cảnh vô cùng vui tươi và nhộn nhịp hiện ra trước mắt em. Em như muốn hét lên vì sung sướng, kia là bạn Linh, còn kia là bạn Thảo… các bạn cùng học chung trường với em. Điều đó khiến em vơi đi nỗi lo lắng, hồi hộp ban đầu. 

Mẹ rất vui mừng khi thấy em đang dần hòa nhịp với trường lớp và bạn bè. Mẹ khuyên bảo, nhắc nhở em những điều cần thiết rồi ra về. Thế là em trở thành học sinh lớp 1.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhìn lại quãng đường dài mười hai năm có biết bao kỉ niệm vui buồn. Tính cách, nếp sống và năng lực cũng theo đó mà lớn lên từng ngày. 

Ở tiểu học, vẫn còn trẻ con lắm, vẫn vô tư đùa chơi, chưa phải nghĩ ngợi gì. Sang đến THCS, đã lớn hơn một chút rồi, đã biết quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình hơn, đã biết có tình cảm và nhiều đứa còn trở thành siêu quậy. 

Tập thể lớp em khi đó rất đoàn kết và thương yêu nhau. Vậy mà bốn năm THCS cũng đã trôi qua. Em bước vào THPT. Một, hai, ba… Nhịp ba đã bị lỗi nhịp. Con đường vào THPT của em trở nên khó khăn hơn so với các bạn đồng trang lứa. 

Ban đầu, em vô cùng thất vọng về bản thân mình, nhưng sau đó em nhận ra rằng mình đâu có cố gắng, mình đã quá xem nhẹ việc thi vào lớp 10. Rất nhiều thầy cô, bạn bè bất ngờ về kết quả đó. Gia đình em rất buồn và chỉ biết động viên em cố gắng. 

Vậy là em chuyển xuống một nơi mà “chưa bao giờ” em nghĩ mình sẽ học tập ở đó. Nhưng có trải nghiệm thì mới ngộ ra được nhiều điều. Trước đây, em rất coi thường và hay cười chê con người ở Phú Bình. 

Có thể nói, cụm từ “Phú Bình” là cụm từ mà “dân thành phố” hay sử dụng nhất để chỉ hay ám chỉ một ai đó có trang phục lôi thôi, khuôn mặt không ưa nhìn hay nói cách khác có một phong thái gì đó không được sạch sẽ cho lắm, khiến người ta có cảm giác không an tâm, thích thú khi đứng gần. 

Nhưng khi nhập học ở mái trường THPT Điềm Thụy, em mới thấy những suy nghĩ của mình thật lố bịch và sai lầm. Các bạn học ở đây rất giản dị và thân thiện nên em đã nhanh chóng thích nghi được với môi trường này. 

Mang cái tiếng là “người thành phố”, em như một “vật thể lạ” lạc vào nơi “đất khách quê người”. Em được xếp vào một lớp chuyên văn. Cô giáo chủ nhiệm dạy văn rất trẻ và hiểu tâm lý học sinh. Trước đây, cô cũng là một học sinh có cá tính, ưa thích phiêu lưu mạo hiểm. 

Do vậy, chúng em cũng dễ tiếp cận và trò chuyện với cô hơn. Cô cũng đã cho em biết bao lời khuyên bổ ích và ý nghĩa. Bạn bè cùng lớp rất quan tâm, giúp đỡ em. Với tập thể lớp, em được tôn trọng và được “chiều chuộng” hết mức. 

Đa phần gia đình các bạn đều làm nông nghiệp nên trong những lần đến chơi, em đã hiểu thêm về các ngành nghề và người dân nơi đây, hiểu tính cách cần cù, chịu khó, chân thật của họ. 

Em đã tích lũy thêm cho mình những vốn tri thức quý giá. Nhưng do vị trí của trường khá xa với nhà em, hơn nữa việc đi lại cũng không được thuận tiên, bố mẹ đã chuyển trường cho em.

Chia tay bạn bè trong ngậm ngùi, em bước sang lớp 11 tại ngôi trường mới và đây cũng là mái trường lưu giữ em cho đến ngày “tung cánh” bay muôn phương trời. Đó chính là trường THPT Gang Thép – một ngôi trường có bề dày thành tích. 

Em rất vinh dự và hạnh phúc khi được học tập dưới mái trường này. Vậy là lại có một môi trường mới đang chờ đón em hòa nhập. Sự tiếp đón nồng hậu của thầy Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm đã tiếp thêm sức mạnh để em vững bước. 

Thầy Hiệu trưởng đã xếp em vào lớp 11A6 và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hương Lan – Giáo viên bộ môn Ngữ văn đã đón em vào lớp học. Cô dịu dàng và ân cần, đó là cảm giác của lần đầu tiên khi em gặp cô. 

Nhưng khi bước vào lớp học, em cảm thấy rất bất an, bè bạn ở đây khác hẳn so với những người bạn cũ của em. Và lúc đó, em tự nhủ rằng bản thân sẽ phải cố gắng để học tập thật tốt, để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô. 

Nhận được những lời động viên của cô chủ nhiệm, em như một lần nữa khẳng định lời hứa của mình. Giờ đây, em đã bước sang lớp 12 - năm học vô cùng quan trọng, là kết quả cho 12 năm phấn đấu. Cô chủ nhiệm luôn nhắc nhở chúng em về ý thức học tập và rèn luyện. Đã có đôi lần em khiến cô buồn và thất vọng.

Em cũng biết cô có điều không hài lòng về em. Em xin lỗi cô! Mong cô hiểu và thông cảm cho em. Về phía bạn bè, em cũng đã tìm cho mình được những người bạn tốt, biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy những xích mích nhỏ là không thể tránh khỏi nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng” nên chẳng mấy chốc lại đùa vui ríu rít.

Học sinh 12 đang bước vào thời kì nước rút, ôn thi tốt nghiệp và đại học. Các bạn chắc hẳn ai cũng đều có cho mình những lựa chọn riêng. Xin chúc các bạn học sinh khối 12 ôn thi thật tốt, có những lựa chọn đúng đắn và đạt kết quả như ý muốn. 

Em xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp xây dựng nhân tài. Và kính chúc cô giáo chủ nhiệm của em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. 

Tập thể 12A6 đã khiến cô không ít lần băn khoăn và phiền muộn nhưng cô vẫn luôn quan tâm và thường xuyên khuyên bảo. Chúng em tự hào vì có một người mẹ hiền, một người luôn sát cánh và hướng cho những chú chim non đi theo hướng của tương lai tươi sáng. 

Chúng em sẽ cố gắng hết sức mình để làm rạng danh 12A6. Mong cô hãy tin tưởng vào chúng em! Chúng em yêu cô rất nhiều!

Quãng đời học sinh đang dần khép lại, nhưng ngọn lửa tinh thần sẽ sáng rực trong mỗi học sinh chúng ta.

“Dù cho tung cánh muôn phương

Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên!”

Theo Trường THPT Gang Thép Thái Nguyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ phát biểu.

Kinh tế quý I/2026 bứt phá, GDP tăng 7,83%

GD&TĐ - Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và dịch vụ, GDP quý I/2026 vượt cùng kỳ năm ngoái, có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%.

Một phần của tòa nhà bốc cháy sau vụ va chạm của máy bay, ngày 4/4/2026.

Máy bay đâm vào tòa dân cư ở Brazil

GD&TĐ - Một vụ tai nạn hàng không đã xảy ra ở miền Nam Brazil hôm 4/4, khi một máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà dân cư với tốc độ cao, gây thương vong.