Mới đây, người hâm mộ yêu quý ban nhạc Bức tường nói chung và thần tượng nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập nói riêng vô cùng bất ngờ trước thông tin anh mắc bệnh ung thư. Không giấu diếm, không buồn bã, Trần Lập chọn cách đối diện với sự thật và hơn nữa là công khai bệnh tình của mình trên trang facebook cá nhân.
Trần Lập dũng cám đối mặt với sự thật mình đang bị ung thư.
Rất nhiều lời động viên, khích lệ và thậm chí là gợi ý địa điểm, phương pháp chữa trị ung thư được gửi đến Trần Lập. Hiện tại, những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của nhạc sĩ - ca sĩ này vẫn được cập nhật và chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.
Ít ai biết được rằng, cách Trần Lập hiên ngang đối diện với bệnh hiểm nghèo cũng bình thản như khi anh trải qua những cơn đau được tạo ra từ chiếc máy xăm để có được những hình xăm trên người. Kí ức về những lần xăm hình cho Trần Lập vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô thợ xăm 8x Nguyễn Ngọc Anh, hay còn gọi là Na Bia .
Trần Lập trong quá trình thực hiện hình xăm.
Na Bia cho biết, lần gần đây nhất Trần Lập đến chỗ cô xăm hình là ngày 2/7/2015, hình xăm được chọn là dòng chữ ‘Hôm qua’ ở vị trí phía sau lưng. Hình xăm hoàn thiện trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong quá trình xăm Trần Lập nói chuyện tán gẫu, tận hưởng nỗi đau từ chiếc máy xăm 1 cách rất bình thản.
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Lập thực hiện hình xăm ở chỗ Nabia, trước đó, cô gái này đã xăm nhiều hình trên tay và mọi lần như 1, Trần Lập luôn khiến cô cảm thấy hào hứng vì sự bình thản và chủ động đón nhận nỗi đau. Không chỉ thế, anh luôn là người trò chuyện, kể về những trải nghiệm, những kỉ niệm vui trong cuộc sống để thợ và khách đều cảm thấy thoải mái, gần gũi.
Hình xăm mới nhất của Trần Lập được nữ thợ xăm 8x thực hiện.
Na Bia chia sẻ: “Khi biết tin anh mắc ung thư, mình rất bất ngờ và buồn. Nhưng bình thản và dũng cảm đối mặt như vậy, mình cảm thấy rất nể phục anh. Có rất nhiều trường hợp ung thư có chuyển biến tích cực. Quan trọng là phải lạc quan, tin vào những điều tốt đẹp. Mình cũng mong anh sẽ luôn mạnh mẽ, không ngã gục và bước tiếp như những câu trong bài hát của anh
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao…”
Nụ cười của Trần Lập bình thản đối diện với những đau đớn...