Hotboy Ngân hàng “thích làm từ thiện”

GD&TĐ - Ở Hà Nội, bố mẹ đều là giáo viên, Nguyễn Minh Quân luôn thấy mình là người may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa vì thế mà Quân muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Quân cùng bạn bè tham gia các chương trình thiện nguyện
Quân cùng bạn bè tham gia các chương trình thiện nguyện
Hotboy Ngân hàng “thích làm từ thiện” ảnh 1Hotboy Ngân hàng “thích làm từ thiện” ảnh 2Hotboy Ngân hàng “thích làm từ thiện” ảnh 3Hotboy Ngân hàng “thích làm từ thiện” ảnh 4
Ấn tượng chính về chàng sinh viên năm nhất của Học viện Ngân hàng là nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, dáng vẻ thư sinh và cái nhìn đầy thiện cảm.

Chàng trai 9x này thường xuyên đi làm từ thiện khi còn là học sinh Trung học.Chưa kiếm được ra tiền, Quân đã nhờ mẹ mua sữa, bánh kẹo, đồ chơi cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Bố mẹ luôn tạo điều kiện và ủng hộ nên Quân lại có thêm động lực để san sẻ, giúp đỡ mọi người.

Món quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng lại có ý nghĩa về mặt tinh thần cho những mảnh đời kém may mắn.

Ý tưởng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn xuất phát từ một dịp đi thực tế do trường tổ chức, Quân đã tận mắt chứng kiến các em nhỏ bị bệnh ung thư phải chịu đựng đau đớn khi điều trị và những phản ứng phụ của thuốc.

Cảm xúc của chàng sinh viên sau mỗi chuyến đi là sự xúc động khi nhìn thấy trẻ em bị tật nguyền ở Bùi Chu (Nam Định), là sự xót thương cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Tim, bệnh viện K2 hay những cụ già neo đơn ở Ba Vì.

Mỗi chuyến đi đối với em là một kỳ thực tập về cuộc sống, xung quanh còn có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, vì thế em lại cảm nhận được giá trị của cuộc sống này.Em còn may mắn hơn rất nhiều người. 

Chính vì vậy, bất cứ khi nào có dịp hoặc nơi nào có những hoạt động từ thiện, Quân lại đến xin làm cùng.

Nhìn hình ảnh chàng sinh viên Tài chính Ngân hàng tự tay mình lấy thức ăn cho các em nhỏ chứa đựng biết bao yêu thương.Cuộc sống này, cần lắm những con người như thế.

Gặp Quân trong một dịp gói bánh chưng làm từ thiện của trường THCS Khương Thượng, chàng trai mang dáng dấp nhỏ nhắn vẫn luôn tươi cười hăng hái làm mọi việc, chàng trai này khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ học giỏi, điển trai mà còn có trái tim nhân hậu.

Nói về hành trình sau mỗi chuyến đi, Quân nói: Em rất thích đi làm từ thiện nhưng em mới thực hiện được mong muốn đó trong vài năm gần đây, mỗi lần được đi trực tiếp, nhiều cảm xúc trong em không diễn tả được bằng lời nhưng bất cứ lúc nào có thể, em sẽ lại đi tiếp….

Kỉ niệm mà chàng thư sinh này nhớ nhất là lần đến với Cô nhi viện Thánh An (Bùi Chu, Nam Định), Quân đi cùng rất nhiều bạn bè và tận tay mình được bế ẵm các cô nhi, mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau nhưng ẩn chứa trong từng đôi mắt là sự ngây thơ, trong sáng rất tội nghiệp.

“Và lại thấy mình cần làm nhiều việc hơn nữa để góp phần công sức nhỏ bé tô thêm màu hồng cho cuộc sống này” – Quân chia sẻ.

Mục tiêu hiện tại của Quân vẫn là học thật tốt, và nếu có thể chàng sinh viên này sẽ lại tiếp tục trên con đường làm việc thiện nguyện của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng NATO tham gia cuộc tập trận Phản ứng nhanh 2025 tại thao trường Gaiziunai, Litva.

'Kaliningrad đã bị bao vây'

GD&TĐ - Christopher Donahue, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Châu Âu và Châu Phi, cho biết NATO có kế hoạch ngăn chặn phòng thủ của Nga ở Kaliningrad.