Trong câu chuyện kể với tờ USA Today, Vân Trương cho biết lúc ôn thi, cô cảm thấy mệt và nản nên đã vẽ lại bức tranh Starry night của Vincent Van Gogh.
Thay vì cách thông thường, Vân kết hợp những ghi chú bài khoa học thành các đường nét cho bức họa lên bảng tại thư viện Đại học Florida (Mỹ). Bức tranh độc đáo và sáng tạo này của nữ sinh viên 20 tuổi nhanh chóng được lan truyền và lên bản tin của Đại học Florida.
Sau đó, bức tranh được chia sẻ trên mạng xã hội và nhiều trang báo Mỹ đã liên lạc cũng như viết về sự sáng tạo của cô sinh viên gốc Việt.
Nhận phản hồi tích cực, Vân xây dựng nhóm Project Springboard với mục đích khuyến khích sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau sáng tạo và làm việc với các tác phẩm nghệ thuật.
Nhóm của cô được trung tâm Bob Graham Civic Center của Đại học Florida tài trợ thực hiện bức tranh Mona Lisa trên nền gỗ, sử dụng đinh để trang trí.
Sau sự thành công ngoài mong đợi, cô còn tiếp tục cho ra một vài bức tranh chữ khác và được yêu thích không kém. Bên cạnh đó, Vân Trương cũng là mộ thành viên tích cực trong nhiều hoạt động ngoại khóa của trường cô theo học.
Mới đây nhất, Vân Trương xuất hiện trên bản tin truyền hình lên tiếng kêu gọi bảo vệ cây sồi 200 năm tuổi có nguy cơ bị chặt tại Đại học Florida.
Khi liên lạc với Vân Trương, iHay.vn nhận phản hồi hết sức cởi mở. Cùng gặp gỡ để hiểu hơn về cô nàng năng động và sáng tạo này.- Tôi sinh ra tại làng An Bằng (Huế) nhưng gia đình chuyển sang Mỹ từ năm 1999. Tính ra thì tôi chỉ sống tại đó khoảng 4 năm rưỡi thôi. Tôi có về lại đó năm 2006 để thăm họ hàng. Đó là lần duy nhất tính đến giờ tôi về Việt Nam. Nhưng Vân cũng có kế hoạch sẽ về lại và ở chơi lâu hơn với ông nội sau khi tốt nghiệp.
Mùa hè năm ngoái, tôi dành 89 ngày để tự đi xuyên nước Mỹ từ Seattle đến Daytona Beach bằng xe đạp và đi nhờ. Trên chuyến hành trình ấy, tôi đã gặp những con người tuyệt vời và có thêm một “gia đình” mới gồm những người yêu thương và ủng hộ mình.
Trở về nhà, tôi thấy mối quan hệ với bố mẹ trở nên tốt hơn từ trước đến giờ bởi mọi người tôn trọng con người mà mỗi người muốn trở thành. Theo cách nào đó, bố mẹ nhận ra rằng tôi đã trở thành chính con người mình.
Thực ra tôi học ngành Kỹ sư Khoa học vật chất nhưng sau một vài trải nghiệm thì hiểu rằng đây không phải ngành khiến mình được ""sống"". Tôi chuyển sang Nhân học vì say mê với các hoạt động của con người cũng như sự kết nối của chúng ta.
Tôi thật sự thích các lớp học và luôn mong có thể đưa nghệ thuật và khoa học gần lại với nhau. Vì vậy hiện tại tôi đang tìm cách để thiết kế ngành riêng làm sao có thể kết hợp hóa học và các lớp nghệ thuật.
Tôi muốn hoàn thành học bổng quốc tế về nâng cao tiêu chuẩn giáo dục nghệ thuật và khoa học. Tôi cũng thích làm việc với một loạt bảo tàng, trung tâm cộng đồng toàn thế giới để cho ra một cuộc triển lãm du lịch tương tác.
Nơi đó sẽ giới thiệu đến trẻ em, thanh niên sự sáng tạo trong khoa học và khoa học đằng sau các tá phẩm sáng tạo. Đó là đam mê của tôi. Tôi còn muốn vào trường y, sống trong một trang trại và nuôi dưỡng một gia đình.



