Những cảm giác người yêu xa mới hiểu…

Yêu xa giống như ngọn lửa trước gió, gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn.

Những cảm giác người yêu xa mới hiểu…

Người ta nói yêu xa là một phép thử lớn trong tình yêu, thế nhưng nếu được lựa chọn, nhiều người sẽ không chọn phép thử đầy khó khăn này. Dưới đây là những cảm giác không thể gọi thành tên mà những người yêu xa mới hiểu được.

1. Tôi và anh ấy yêu xa được 3 năm, những tưởng sẽ có “happy ending” trong tình yêu của chúng tôi. Nhưng rốt cuộc anh ấy lại cầu hôn một người con gái khác.

2. Nhiều lúc nghĩ mình có gấu mà lại không có gấu, luôn làm mấy trò nhăng cuội của bọn FA.

3. Biết được ở đó đang mưa, muốn hỏi cô ấy có mang áo mưa không nhưng lại không dám hỏi. Nếu cô ấy trả lời không thì tôi cũng không thể làm cách nào để mang đến cho cô ấy, nên tôi chọn cách im lặng.

4. Ở trong cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí nhưng vẫn có cảm giác yêu xa, thế còn đáng sợ hơn nhiều.

5. Bạn trai tôi đi du học, kể với tôi là anh sống một mình. Vào một ngày tôi dở chứng lãng mạn gọi điện thật sớm để đánh thức anh, nhưng đầu dây đằng kia là giọng nam trầm lạ hoắc…

6. Tình yêu xa của tui vượt mọi giới hạn. Tui xài Viettel, còn anh ấy dùng mạng khác.

7. Mình đang yêu xa mà thấy cực khổ quá. Mình ở Việt Nam còn người yêu mình thì ở tương lai T-T.

8. Nếu anh không có nổi thời gian dành cho em, em nghĩ là anh đang bận dành thời gian cho người khác.

9. Yêu xa là kiểu lúc giận dỗi nhau, chỉ chặn facebook và số điện thoại thôi là nghĩ mình mất liên lạc vĩnh viễn với người ấy.

10. Nhớ có lần tui nhớ anh ấy quá, anh ấy bảo: “Cho anh mượn tay trái của em, sau đó quàng vào vai phải, tiếp tục cho anh mượn tay phải, quàng vào vai trái, thay anh ôm em nhé”, thế là tui khóc như mưa, giận anh ấy cả tuần.

11. Vì yêu xa nên dù tỏ tình hay chia tay cũng là qua những dòng chat, nhiều khi thấy mình như tự biên tự diễn vậy.

12. Lúc nào cũng tính tính toán toán như tội phạm trong tù, đếm lịch từng ngày để được gặp nhau.

13. Thấy các cặp FA thi thoảng lại cãi nhau đau khổ, bọn FA tui lại thấy được an ủi phần nào.

14. Yêu xa 4 năm, chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại, máy tính nhưng không thể lúc nào cũng ôm cái máy tính 24/24 được. Những lúc tức giận cũng là cãi nhau với cái điện thoại, còn không rõ người ta có nghe hay không. 

Muốn chia sẻ gì thì bấm bấm nhắn tin, các ứng dụng viber, zalo, skype được ứng dụng triệt để trên điện thoại, thay thế yahoo và webcam của ngày xưa… Nhớ quá thì lôi hình trong điện thoại ra xem, nhiều lúc nghĩ mình giống như nuôi một con vật cưng rất đáng yêu trong di động vậy.

15. Thời gian là khoảng cách xa nhất giữa hai chúng ta anh yêu à. Bao giờ anh mới xuất hiện đây?

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.