Người phụ nữ bị cứa cổ lúc nửa đêm: Lời khai rùng mình của hung thủ

GD&TĐ - Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định được hung thủ sát hại chị Vũ Thị Ngà – người phụ nữ đi chợ lúc nửa đêm mua cá về bán chính là Trần Thị Thêm – người phụ nữ đi cùng chị Ngà.

Người phụ nữ bị cứa cổ lúc nửa đêm: Lời khai rùng mình của hung thủ

Chiều ngày 21/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã xác định được hung thủ ra tay sát hại chị Vũ Thị Ngà (39 tuổi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) chính là Trần Thị Thêm (36 tuổi, cùng xã).

Đáng chú ý, Trần Thị Thêm là người phụ nữ đi cùng với nạn nhân Ngà hôm xảy ra vụ án mạng, cả hai người này cũng là hàng xóm sống cách nhà nhau khoảng 200m.

Bước đầu khai với cảnh sát, Thêm nói rằng do mê tín dị đoan nên có ý định giết người để thế mạng.

Trần Thị Thêm sau đó nhắm vào chị Ngà để ra tay. Đến khoảng hơn 3h ngày 18/12, Thêm đi xe máy thủ sẵn một con dao, rồi điện rủ chị Ngà đến khu vực đoạn đường thuộc thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) rồi dùng dao cắt cổ, đâm liên tiếp vào người chị Ngà.

Con dao gây án
Con dao gây án 

Do vết thương quá nặng nên chị Ngà đã gục ngã và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Thêm dựng hiện trường giả rồi về báo cho gia đình chị Ngà rằng cả hai người gặp cướp, điều này cũng nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, sau 3 ngày tích cực điều tra, đấu tranh, cảnh sát đã xác định Trần Thị Thêm chính là hung thủ.

Quá trình khám nghiệm, điều tra và thu thập chứng cứ, cảnh sát đã phát hiện và niêm phong 1 con dao nhọn tại nhà của Trần Thị Thêm. Đồng thời phát hiện thêm nhiều vết loang màu đỏ nghi vết máu sót lại ở sân dưới vườn của nhà Thêm.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Tiểu học Triệu Ái thành kính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ. Đức

Tháng 5 nhớ Bác...

GD&TĐ - Nhiều năm qua, Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá (Quảng Trị) trở thành nơi tham quan, học tập của học sinh nhằm tưởng nhớ Người...
Minh họa/INT

Cảm ơn thầy đã 'thắp lửa'!

GD&TĐ - Lá thư này, em gói ghém tình cảm, kỉ niệm, niềm vui thầy trò trong năm học lớp 12 tuyệt vời, dành tặng thầy.
Ăn uống ngoài vỉa hè rất phổ biến ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng.

Ghi ở vỉa hè Hà Nội

GD&TĐ - Tối nay, tại quán phở yêu thích ở phố Quang Trung, lần đầu tiên tôi được đến gần những thực khách đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của họ.
Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Chiếc đèn bàn

GD&TĐ - Lúc này, giấc mộng tan đi, ánh sáng và bóng tối của chiếc đèn bàn hội tụ. Quá khứ qua đi để lại nỗi đau dù là nhỏ nhất trong tâm hồn…