Người phụ nữ đi chợ nửa đêm bị cứa cổ, nghi phạm bất ngờ nhập viện

GD&TĐ - Bà Trần Thị Thêm, đi cùng người phụ nữ bị cứa cổ tử vong khi đi chợ đêm mua cá về bán, hiện đang nhập viện cấp cứu.

Khu vực cánh đồng nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực cánh đồng nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin liên quan đến vụ án mạng người phụ nữ đi chợ lúc nửa đêm mua cá về bán bị cứa cổ tử vong - Vũ Thị Ngà (39 tuổi, ở xã Đan Hội, Lục Nam), chiều ngày 19/12, một nguồn tin riêng của PV cho hay, bà Trần Thị Thêm (36 tuổi, trú thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) hiện đang phải cấp cứu tại một Bệnh viện của tỉnh Bắc Giang, vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 18/12, bà Thêm cùng và chị Ngà đi chợ đêm mua cá về bán. Cả hai người khi đi đến khu vực gần đập Hố Trúc (xã Cẩm Lý) thì bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, chặn đầu cướp túi xách và một số đồ trang sức.

Theo bà Thêm, lúc này chị Ngà hô hoán nên bị cướp dùng dao cứa cổ, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. Còn Thêm hoảng sợ và chạy thoát được về nhà báo tin cho người thân chị Ngà.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lục Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ việc. Cảnh sát ngay sau đó xác định Thêm là nghi phạm.

"Khi bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai, Thêm hoảng loạn, mất bình tĩnh. Đến sáng nay (19/12), chúng tôi nhận được tin chị này đang được cấp cứu tại bệnh viện", nguồn tin nói với PV.

Một cán bộ Công an huyện Lục Nam cho biết thêm, các đơn vị vẫn đang phối hợp điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.