Ngoại thương tìm ra Tân thủ lĩnh sinh viên

Bằng lối trả lời thông minh, sự tự tin, chàng trai Bùi Nhật An K50 ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ lĩnh sinh viên Ngoại thương.

Top 3 bao gồm Nhật An, Quỳnh Như, Phúc Huy đã được ban giám khảo lựa chọn sau khi cân nhắc kĩ.
Top 3 bao gồm Nhật An, Quỳnh Như, Phúc Huy đã được ban giám khảo lựa chọn sau khi cân nhắc kĩ.

Đêm gala chung kết của cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên Ngoại Thương – FTUer It’s me 2015 diễn ra vào tối chủ nhật 19/04 vừa qua tại Nhà văn hóa Thanh niên, đánh dấu sự “lên ngôi” hoàn toàn thuyết phục của tân thủ lĩnh Bùi Nhật An – K50 ngành Kinh tế đối ngoại.

Các vòng thi “khốc liệt như một đấu trường kinh tế” cùng với sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách mời nổi tiếng đã thực sự làm nên một đêm gala đầy ấn tượng và hoành tráng.

Trước khi chính thức vào cuộc cùng năm thí sinh, Ban giám khảo và khán giả không khỏi bất ngờ trước những khía cạnh, sở thích “rất riêng” của top 5 thủ lĩnh.

Tiết mục mở màn mang tên “Thủ lĩnh sinh viên Ngoại Thương” đang gây hot cộng đồng Youtube với gần 5000 lượt views được thể hiện lại ngay tại sân khấu, khuấy động không khí ngay từ những phút đầu.

Chuẩn bị cho đêm thi chung kết, top 5 đã được tham gia một buổi huấn luyện kĩ năng tổ chức sự kiện và thực hiện hóa kế hoạch tổ chức hội thảo mà mình đã lập nên. Vòng 1 bắt đầu, cả khán phòng náo nức xem lại clip tường thuật buổi hội thảo. Thí sinh sẽ có thời gian để tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Ban giám khảo chất vấn và phản biện cùng thí sinh về cách xử lí các tình huống phát sinh trong buổi hội thảo này.

Tính cách, khả năng, bản lĩnh của từng thí sinh được thể hiện rõ: là một Quỳnh Như biết nhận trách nhiệm, một Nhật An kĩ lưỡng, tư duy tốt, một Hoàng An cứng rắn, một Phúc Huy ôn hòa và một Trúc Quân đầy tiềm năng nhưng “chưa biết cách thể hiện”.

Bước vào vòng 2 – vòng thi “đinh” và “lôi cuốn nhất” của đêm gala mang tên “Ơn giời CEO đây rồi”, thí sinh được đặt vào không gian kịch với vai trò của một CEO, và phải ngay lập tức giải quyết vấn đề của công ty trong tình huống đặt ra. Khả năng sân khấu, năng lực quyết định, phân tích tình huống của top 3 được nhìn nhận khá tổng quan.

Ngoại thương tìm ra Tân thủ lính sinh viên

Sự xuất hiện của Đinh Đức Tâm – quán quân FTUer It’s me 2011 trong các tình huống khiến cả khán phòng vỡ tung trong những tràng cười.

Bằng sự nhanh nhạy và các giải pháp tốt cho tình huống đề ra, top 2: Nhật An và Quỳnh Như xuất sắc tiến vào vòng 3 đầy cân não.

Vòng 3 - Vút Bay chính là nơi thể hiện đầu óc “kinh tế” của các thủ lĩnh, với yêu cầu phác thảo kế hoạch sơ bộ và phương án đáp lại xu hướng của người tiêu dùng. Nếu như Nhật An cung cấp cho các bà nội trợ tính tiện lợi, cá nhân hóa trong kế hoạch Fruit Deli thì Quỳnh Như lại gây ấn tượng bằng sản phẩm mới: cà chua cherry c for c (chua mà không chua).

Cả BGK đều phải cho rằng, Nhật An có kĩ năng khá hoàn thiện và đầy đủ tài trí để trở thành thủ lĩnh, trong khi Quỳnh Như có sự bản lĩnh cần thiết của người thủ lĩnh, nhưng đôi khi hơi “liều lĩnh”

Kết quả chung cuộc, quán quân Thủ lĩnh sinh viên Ngoại thương – FTUer It’s me 2015 được trao cho Bùi Nhật An hoàn toàn xứng đáng. Một mùa trôi qua, Ngoại Thương đã tìm ra tân thủ lĩnh đại diện cho hình ảnh sinh viên toàn trường.

Ngoại thương tìm ra Tân thủ lính sinh viên

Thủ lĩnh sinh viên Ngoại Thương 2015 – Bùi Nhật An

Cùng xem lại những hình ảnh nổi bật của đêm gala chung kết.

Ngoại thương tìm ra Tân thủ lính sinh viênCô gái nhỏ nhắn giành giải Á quân của cuộc thi.

Ngoại thương tìm ra Tân thủ lính sinh viên

Ngoại thương tìm ra Tân thủ lính sinh viênKhách mời Lân Nhã.

Ngoại thương tìm ra Tân thủ lính sinh viênKhách mời Noo Phước Thịnh.

Ngoại thương tìm ra Tân thủ lính sinh viênKhách mời Trọng Khương.

Ngoại thương tìm ra Tân thủ lính sinh viênTop 2 Tân thủ lĩnh Ngoại thương

Theo Tiin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.