Đó là câu nói mạnh mẽ của cô gái 18 tuổi Nguyễn Quỳnh Trang - Học sinh lớp 12G, Trường THPT M.V Lômônôxốp.
Sinh ra ở Hà Giang, Trang đã vốn có tính tự lập từ nhỏ bởi bố mẹ đi làm xa nên em ở với bà và lớn dần lên trong tình yêu thương ấy. Thời gian này, Trang đã liên tiếp đạt học sinh giỏi và đặc biệt là giải nhì cấp tỉnh Hà Giang môn Vật lý.
Phát hiện ra năng lực của con gái, cả nhà động viên Trang thi vào Trường THPT M.V Lômônôxốp. Trúng tuyển, Trang chuyển lên Hà Nội ở cùng với bác.
Cô gái nhỏ nhắn tuy không được gần bố mẹ thường xuyên nhưng đã luôn ý thức được việc học với bản thân mình.Thời gian đầu nhớ nhà nhưng ngay sau đó, Trang đã nghĩ mình cần trưởng thành hơn, và phải cố gắng nhiều hơn.
Có lẽ với Trang, học là một niềm đam mê không ngừng nghỉ để cân bằng cuộc sống. Chính điều đó đã giúp cô gái nhỏ liên tiếp đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện trong suốt 12 năm học.
Chia sẻ về động lực để học tập tốt, Trang nói: Em muốn học thật giỏi để bố mẹ đỡ vất vả hơn. Đồng thời em nghĩ xã hội ngày càng cần những người có năng lực để phục vụ đất nước.
Ngoại hình thấp bé nhưng em tin học tốt và trau dồi kiến thức sẽ làm mình cao lớn hơn. Mỗi khi mọi người trêu là “nấm lùn”, em lại muốn trở thành người khổng lồ về tri thức.
Luôn tự tin, mạnh mẽ, Trang thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện và các phong trào tập thể. Với Trang, được giao lưu cùng bạn bè và được làm việc để yêu đời hơn, sống tích cực hơn.
Là Bí thư chi đoàn 12G, vui vẻ kiêm Hội trưởng Hội Green Trang luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Hội Green không có giáo viên quản lý, nhưng Trang cùng các bạn lên kế hoạch cho các phong trào rồi báo cáo xin ý kiến Ban Giám hiệu.
Cô gái nhỏ nhắn đã không ít lần cùng các “đồng chí Green” lên Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên để trao tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Sau mỗi dịp lên vùng sâu vùng xa hay vùng miền núi, Trang lại xúc động trước những bạn nhỏ không đủ ấm trong những ngày mùa đông rét buốt, hay những bạn không đủ no mỗi khi đói lòng.
Cảm xúc ấy khiến động lực học của Trang càng rõ ràng hơn. Kỉ niệm sau mỗi chuyến đi đó là sự lưu luyến không rời của bà con vùng dân tộc hay đôi mắt ngây thơ, níu kéo của các em nhỏ. Có những em chạy theo với bàn chân không dép trên con đường xuống bản khi thời tiết chỉ 5 - 6oC.
Thấy tự hào, vui chung với mọi người sau mỗi chuyến đi. Trang chợt nhận ra hạnh phúc đôi khi xuất phát từ những điều giản đơn. Và em lại muốn học giỏi hơn, tham gia nhiều hơn công tác xã hội.
Những lúc rảnh rỗi, Trang cùng các bạn thay phiên nhau sang chùa Đại An gần trường để cùng nhà chùa chăm sóc các em nhỏ bị bỏ rơi được chùa nuôi dưỡng.
Được gần gũi với những mảnh đời thiếu may mắn, Trang hi vọng có thật nhiều tấm lòng nhân ái và thấy mình phải làm nhiều việc ý nghĩa hơn.
Thích học tiếng Nhật, cô gái có dáng vóc nhỏ bé mong muốn mình sẽ đạt được học bổng du học ở Nhật, sau này trở thành một nhà ngoại giao thật giỏi, giúp người với người trên thế giới xích lại gần nhau.