Bây giờ là lúc…

Bây giờ là lúc…

Nhất là hai ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và quán bar Buddha tại TPHCM đang cho thấy những dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm nếu không xử lý triệt để. Vì vậy, bây giờ là lúc mỗi người chúng ta không nên hoang mang mà cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối chấp hành khuyến cáo và những yêu cầu của cơ quan chuyên môn cũng như của chính quyền. 

Có khắt khe, thậm chí gây phiền toái cho mỗi người một chút, song điều đó thật sự cần thiết trong lúc này. Vì nếu không nghiêm túc và triệt để chấp hành yêu cầu của Ban phòng chống dịch, bất luận lý do gì, đất nước sẽ phải trả giá đắt trong một ngày không xa, khi dịch bùng phát mạnh mẽ như một số nước châu Âu và Mỹ những ngày gần đây.

Các báo và mạng xã hội đang râm ran chung quanh việc xử lý ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai. Hai luồng ý kiến trái chiều đang rất gay gắt, góp ý thì ít mà chỉ trích, đổ lỗi thì nhiều. Đây là điều thật sự đáng lo ngại, vì đất nước đang cần những hiến kế sáng suốt chứ không phải bây giờ là lúc truy tìm “ai phải, ai chưa đúng” trong câu chuyện để dịch lây lan như vừa qua.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa thường trực Chính phủ với lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương hôm 29/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảnh báo mức độ nguy hiểm của ổ dịch mới tại Bệnh viện Bạch Mai. Đáng lo ngại nhất là có trên 5 nghìn bệnh nhân từng điều trị tại đây trong những ngày xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, nay đã được chuyển về các tỉnh. 

Họ sẽ là những người vô tình mang mầm dịch đi lây lan cho người khác ở các địa phương. Đây đó đã xuất hiện ca bệnh dương tính tận một tỉnh miền núi Tây Bắc liên quan đến việc “chuyển viện” này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải “quyết liệt” chỉ đạo cho tất cả các cấp, các ngành phải “truy” cho bằng được 40 nghìn người liên quan đến “câu chuyện Bạch Mai”! Chỉ cần “thiếu tập trung” một tí, đã phải tốn công sức không đong đếm hết như thế.

Trong một phát biểu với báo giới trước đó, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ông đã đề nghị cách ly Bệnh viện Bạch Mai ngay sau khi xuất hiện hai ca dương tính trong số các nhân viên y tế tại đây. Tuy nhiên, ngành y tế chưa nhất trí mà chỉ cách ly một vài tầng trong bệnh viện. Có người nói rằng nếu “nghe lời ông Chung” thì sự việc sẽ giảm đi gánh nặng truy tìm; lại có ý kiến phản bác cho rằng, trong bệnh viện lớn nhất nước này, còn có những ca bệnh nguy hiểm hơn cả Covid-19 thì không việc gì phải cách ly. Cách ly hay không, đó là việc của các nhà chuyên môn chứ không phải lấy mệnh lệnh hành chính ra áp đặt…

Cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội chung quanh “câu chuyện Bạch Mai” chắc chưa dừng lại. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cái mà đất nước đang cần lúc này là sự bình tĩnh và “biết vâng lời cơ quan chống dịch” chứ không lý sự để tìm ra lẽ phải hay sự công bằng. Sự bình tĩnh ấy hoàn toàn không có họ hàng gì với sự chủ quan hay hoang mang trước dịch bệnh cả. Bình tĩnh để xử lý các tình huống một cách tốt nhất. “Chắc chắn dịch sẽ được đẩy lùi” là câu không phải để trấn an nhau lúc này mà chắc chắn phải thế, miễn mọi người cùng hướng về một “kẻ thù chung” là dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.