Người phụ nữ ở Sơn La ra đầu thú sau 24 năm lẩn trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một người phụ nữ ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ra đầu thú sau 24 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Trần Thị Hạnh tại cơ quan Công an.
Trần Thị Hạnh tại cơ quan Công an.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng bị truy nã Trần Thị Hạnh (SN 1968, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) ra đầu thú sau hơn 24 năm lẩn trốn.

Theo cơ quan công an, Trần Thị Hạnh và chồng là đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép 323,5g heroin, đã bị Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện năm 2000. Do Hạnh và Nguyễn Văn Quyết (chồng của Hạnh) bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Năm 2008, Nguyễn Văn Quyết bị lực lượng Công an Sơn La bắt, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án xong vào năm 2021.

Sau khi được lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân tuyên truyền, vận động, Hạnh đã trở về địa phương và ra đầu thú vào ngày 24/4/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.