Yêu đời bằng nét vẽ

Nguyễn Tố Uyên (sinh năm 1994, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) được nhiều bạn trẻ biết đến như một họa sĩ minh họa tài năng.

Yêu đời bằng nét vẽ

Chất liệu cuộc sống

Trước khi ra mắt những cuốn sách riêng, Tố Uyên được cộng đồng mạng biết đến với những bộ tranh gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ và trải nghiệm tuổi trẻ, như: Vài dòng tâm sự về tuổi thơ tôi, Những điều ngớ ngẩn hạnh phúc, Bốn người con gái, Tuổi xuân. 

Qua nét vẽ trong sáng, truyền cảm, những kỷ niệm như: Bắt chuồn chuồn cắn rốn, kẻ ranh giới lãnh thổ bàn học, dấm dúi viết thư tỏ tình… đưa người xem ngược về tuổi thơ trong trẻo. 

Với bộ tranh Bốn người con gái, với nét vẽ đơn giản và những lời kể mộc mạc, các giai đoạn của tình yêu từ ngọt ngào đến tiếc nuối, rồi lại tràn đầy niềm tin được Uyên thể hiện một cách sống động. Những câu chuyện thể hiện qua tranh của Uyên luôn làm người xem nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó.

Để có được hiệu quả đó, tranh của Tố Uyên luôn lấy chất liệu từ cuộc sống xung quanh và những trải nghiệm bản thân. Nữ họa sĩ trẻ chia sẻ: 

“Mình bắt đầu vẽ từ khi bé xíu. Mình rất thích đọc truyện tranh và hứng thú với việc tạo ra tác phẩm cho riêng mình. Một ngày, mình quyết tâm biến điều đó thành hiện thực. 

Những ý tưởng bắt nguồn từ những điều rất thông thường trong cuộc sống. Cuộc sống luôn đáng yêu và tươi đẹp. Một ngày đẹp trời, một đoạn nhạc hay hay một vật nhỏ xinh cũng có thể đem lại cảm hứng để mình tạo nên tác phẩm”.

Theo đuổi đam mê

Thoạt đầu, gia đình không đồng ý với quyết định theo đuổi con đường vẽ tranh chuyên nghiệp của Tố Uyên. Cô bạn phải mất một thời gian dài để chứng tỏ đam mê và thuyết phục bố mẹ. 

Uyên kể: “Mình quyết tâm theo đuổi con đường mình mơ ước. Nếu mình có thể chứng minh rằng, mình sống tốt với công việc ấy thì bố mẹ cũng sẽ yên tâm hơn và ủng hộ nguyện vọng của mình”.

Tố Uyên vốn không được đào tạo qua trường lớp mỹ thuật căn bản. Để theo đuổi ước mơ, cô bạn luyện vẽ từ việc chép tranh ở nhà, tập vẽ theo những họa sĩ nổi tiếng. 

Vào đại học, có điều kiện hơn, cô sinh viên Ngoại ngữ quyết định theo đuổi nghề vẽ tranh minh họa một cách nghiêm túc, bằng việc tham gia khóa học vẽ truyện tranh ngắn hạn và gia nhập một công ty mỹ thuật. Thời gian rảnh, Tố Uyên tìm xem tranh của những họa sĩ nước ngoài để học hỏi.

Với những cố gắng của mình, Tố Uyên dần nhận được thành quả, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô bạn kể: “Đáng nhớ nhất là những ngày mình thực hiện quyển sách đầu tiên. Giai đoạn ấy vất vả nhưng thật sự rất vui, như một dấu mốc trong sự nghiệp mỹ thuật của mình”.

Hiện tại, Tố Uyên đang thực hiện một số đầu sách và các dự án minh họa lẻ cho đối tác trong và ngoài nước. “Bật mí” về dự định tương lai, Tố Uyên cho biết, cùng với nhóm minh họa của mình, cô bạn mong muốn có thể trở thành một nhà phát hành sách, tất nhiên, trong đó không thể thiếu sách tranh minh họa.

Theo Sinh viên Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Trái ổi

Truyện ngắn: Trái ổi

GD&TĐ - Tiếng thắng gấp cháy bánh của chiếc xe máy ở phía sau, ông Mạnh vội quay nhìn. Một đôi nam nữ ngồi trên xe SH màu trắng tinh, quay ngang.
Tranh minh họa vua Trần Dụ Tông đi chơi bị trộm mất ấn tín và gươm báu.

Chuyện những ông vua chạm mặt trộm, cướp

GD&TĐ - Trong lịch sử phong kiến nước Việt, một số vị vua từng gặp trộm, cướp vào ban đêm và được chính sử ghi chép, để lại những câu chuyện 'dở khóc, dở cười'.