Imiss Thăng Long là cuộc thi thường niên dành cho các nữ sinh đại học, cao đẳng tại Hà Nội, nhằm tôn vinh nét đẹp trí tuệ, tài năng, phong cách năng động, hiện đại của các nữ sinh xinh đẹp. Đêm chung kết cuộc thi Imiss Thăng Long 2016 được tổ chức ngày 02/010/2016 vùa qua tại Hà Nội.
Trò chuyện với cô gái xinh đẹp và đầy tài năng này chúng tôi được biết. Hồ Ái Thơ ở tổ dân phố 5, phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh), Bố mẹ Ái Thơ đều là công nhân viên chức nhà nước bố làm trong quân đội còn mẹ là giáo viên tiểu học. Ái Thơ là chị cả trong nhà.
Từ khi còn là học sinh phổ thông ở trường THPT Kỳ Anh Ái Thơ đã năng nổ, nhiệt huyệt tham gia các hoạt động đoàn trường, cuộc thi nữ sinh thanh lịch của nhà trường tổ chức. Năng khiếu âm nhạc từ nhỏ giúp hoa khôi sinh viên Hồ Ái Thơ chọn khoa thanh trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội .
Chia sẻ khi trở thành hoa khôi sinh viên Hà Nội Ái Thơ xúc động – “Em rất bất ngờ xen vào đó là sự sung sướng, hạnh phúc và đến tận bay giờ em chưa thể tin mình lại trở thành hoa khôi sinh viên. Đây là động lực lớn để em tự tin bước trên chọn đường mình đã chọn. Em thầm cảm ơn gia đình thầy cô và bạn bè đã luôn bên em ủng hộ động viên em suốt thời gian qua…”
Không những có bề ngoài xinh đẹp và thông minh cô gái trẻ 20 tuổi này còn có trái tim nhân hậu giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống, cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Hiện tại Ái Thơ đang tham gia một câu lạc bộ từ thiện. “Sắp tới đây em sẽ tham gia thêm nhiều hoạt động từ thiện nữa để xứng đáng hơn với ngôi vị hoa khôi.” – Hoa khôi sinh viên Hà Nội bộc bạch.
Khi được hỏi về ước mơ của mình Ái Thơ mỉn cười nói: “Sau này em vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc của sắp tới đây có thể em sẽ học thêm về kinh tế”.
Tin rằng với ngoài hình khả ái và tài năng của mình, Ái Thơ sẽ thực hiện được nhiều ước mơ trong tương lai.






