Phát sốt check-in ngôi nhà phủ đầy hoa da cam như truyện cổ tích ở Lâm Đồng

Quên những địa điểm check in cũ rích "nhất định phải chụp" khi ghé Lâm Đồng, Đà Lạt các kiểu đi, có một ngôi nhà phủ kín hoa đẹp như tranh vẽ mới được dân tình phát hiện ra đây này!

Ngôi nhà phủ đầy hoa da cam như truyện cổ tích ở Lâm Đồng.
Ngôi nhà phủ đầy hoa da cam như truyện cổ tích ở Lâm Đồng.

Nhắc đến Lâm Đồng, có lẽ nhiều người sẽ chỉ nghĩ ngay đến Đà Lạt, với quảng trường hoa Atiso, nhà kính hoa hướng dương, hồ Xuân Hương, cây thông cô đơn, chợ Đà Lạt, tiệm bánh Cối Xay Gió, cao nguyên Lang Biang... toàn địa danh quen thuộc từng xuất hiện trong vô vàn bức ảnh của du khách.

Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã có thêm nhiều địa điểm mới để phục vụ khách du lịch, nhưng hầu hết vẫn không thu hút bằng những chỗ cũ xưa, dịu dàng và đặc trưng hơi thở cao nguyên sương mù.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng phát sốt với một ngôi nhà gỗ phủ đầy hoa vàng rực ở Lộc Phát, TP. Bảo Lộc cách Đà Lạt khoảng 110km.

Ngôi nhà này không phải điểm du lịch, chỉ là nơi sinh sống của dân địa phương thôi nhưng lại sở hữu vẻ đẹp mê hồn, quyến rũ như tranh vẽ, ai trông thấy cũng ngỡ ngàng không nói nên lời.

Từ một ngôi nhà gỗ nền gạch cũ kỹ như ở làng Vũ Đại, với một gốc dây leo bé xíu bám vào tường nhà leo lên mái, sau 1 năm đã biến thành ngôi nhà lợp mái hoa vàng rực như thiên đường!

Bất kỳ ai đi ngang qua con đường lớn ở TP. Bảo Lộc đều ngỡ ngàng, ngắm nhìn không rời mắt ngôi nhà cổ tích này, và đương nhiên chẳng thể quên chụp vài bức hình sống ảo kỉ niệm với chốn xinh đẹp này để check in cho dân tình "lác mắt".

Hội chị em phát sốt đòi kéo nhau đi Lâm Đồng check in ở ngôi nhà phủ đầy hoa da cam như truyện cổ tích, từng lên cả báo Mỹ - Ảnh 3.

Ngôi nhà đẹp như bức tranh trong sách giáo khoa thời thơ ấu vậy!

Năm ngoái, ngôi nhà này cũng đã xuất hiện trên một trang tin nhỏ ở Mỹ, với những tấm ảnh mộc mạc đẹp nao lòng. Ai cũng tò mò tên của loài hoa chen nhau mọc dày trên mái, tra Google sẽ có rất nhiều tên gọi khác nhau như hoa gà tây chùm ớt, hoa xác pháo...

Hoa mọc thành chùm, nhỏ nhưng thon dài, cánh xòe xinh xắn, rủ xuống như những chiếc đèn lồng mini. Sắc cam của hoa quyện với xanh thiên thanh của ngày nắng trong veo, ai kiềm lòng được trước cảnh tượng mê hồn như thế chứ!

Hội chị em phát sốt đòi kéo nhau đi Lâm Đồng check in ở ngôi nhà phủ đầy hoa da cam như truyện cổ tích, từng lên cả báo Mỹ - Ảnh 4.
Hội chị em phát sốt đòi kéo nhau đi Lâm Đồng check in ở ngôi nhà phủ đầy hoa da cam như truyện cổ tích, từng lên cả báo Mỹ - Ảnh 5.

Ngôi nhà thuộc về một cụ ông tên K"Tep.

Được biết, địa chỉ ngôi nhà ở gần nhà thờ Thánh Tâm, Lộc Phát, TP. Bảo Lộc. Cứ đi theo con đường đất có bảng hiệu thôn B’Đơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, hỏi nhà của ông K’Tep là người dân sẽ chỉ cho bạn.

Thảm hoa vàng rực xa xa nhìn như những đốm lửa rực rỡ, đang thu hút rất đông bạn trẻ ghé qua check in.

Ở gần đó cũng có một số ngôi nhà khác trồng hoa xác pháo, đẹp không kém căn nhà gỗ của cụ ông.

Hiện tại, ngôi nhà có mái dệt bằng hoa này đang khiến cư dân mạng phát sốt, đặc biệt hội chị em "cuồng" đến mức thi nhau tag chồng với bạn trai đòi dắt đi bằng được để có được vài tấm mộng mơ để đời.

Có một lời nhắn nhỏ dành cho chị em là phải tầm tháng 3, tháng 4 hoa mới nở bung rực rỡ, kín vàng cả mái nhà nhé, còn bây giờ thì chưa đẹp bằng đâu, nếu muốn tha hồ check in sống ảo thì ráng đợi đến đầu hè.

Và nhớ là đừng làm phiền cụ ông chủ nhà cũng như dân làng xung quanh bởi sự ồn ào khi chụp ảnh nhé!

Theo Helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ