Bắt kẻ giả danh Thiếu tướng công an “chạy án”

Tự nhận mình là "Thiếu tướng" đang công tác tại 1 tổng cục thuộc Bộ Công an, Cao Văn Nguyên (ở Hải Phòng) đã nhận 8,6 triệu đồng với thỏa thuận sẽ "chạy án" cho 1 thanh niên thoát tội đánh bạc.

Cao Văn Nguyên, kẻ giả "thiếu tướng công an" để "chạy án", tại cơ quan điều tra
Cao Văn Nguyên, kẻ giả "thiếu tướng công an" để "chạy án", tại cơ quan điều tra

Tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Văn Nguyên (SN 1962, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Nguyên đã giả danh là "Thiếu tướng công an" và nhận lo “chạy án” cho đối tượng bị bắt về tội đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, biết anh Hoàng Văn Q. (SN 1981, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) đang tìm người nhờ chạy án cho em trai mình là Hoàng Văn Mạnh (SN 1985) vừa bị Công an huyện Quỳnh Phụ bắt về tội đánh bạc. Ngày 4-2-2015, thông qua bạn bè giới thiệu, Cao Văn Nguyên đã gặp anh Q. và tự nhận mình là "Thiếu tướng" đang công tác tại 1 tổng cục thuộc Bộ Công an.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, Cao Văn Nguyên hứa sẽ giúp và tác động cho em trai anh Q. thoát án. Tin tưởng lời hứa, anh Q. đã giao cho Cao Văn Nguyên số tiền là 8.600.000 đồng. Đến tối ngày 4-2, nghi ngờ Cao Văn Nguyên giả danh "Thiếu tướng", anh Q. đã trình báo lại sự việc với Công an huyện Quỳnh Phụ.

Căn cứ vào đơn trình bày, tiến hành điều tra, xác minh nhanh nhân thân của đối tượng, Công an huyện Quỳnh Phụ đã làm rõ Nguyên giả danh "Thiếu tướng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Hoàng Văn Q..

Quá trình điều tra xác minh từ Công an quận Lê Chân cho thấy Cao Văn Nguyên là đối tượng nghiện ma túy đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.