Tập bơi có khó không?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xin nói ngay, tập bơi không khó, rất dễ nữa là đằng khác, nếu chúng ta nghĩ rằng, biết bơi sẽ mang lại nhiều bổ ích, trước hết là khỏi chết đuối.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Học bơi không khó, vậy tại sao hàng ngày, trên các mặt báo xuất hiện liên tục những đứa trẻ chết đuối do không biết bơi? Trước hết, nói về phía gia đình. Trẻ em đuối nước đa số là ở vùng nông thôn, nhưng cũng chính những đứa trẻ ở quê lại chiếm số lượng trẻ biết bơi nhiều nhất.

Nghĩa là chúng tự bơi trong những ao hồ, sông suối chứ chả ai dạy cho chúng cả. Bắt đầu là “nghịch nước”, thấy mấy anh chị lớn hơn có thể bơi qua một con suối vài chục mét một cách dễ dàng, lại chia phe té nước vào nhau trông rất thích mắt, thế là... xuống nước để tập bơi.

Dĩ nhiên, số trẻ tự bơi này chả theo bài bản nào cả. Ban đầu thì bơi ở chỗ nước cạn để khỏi đuối nước, một tay bịt mũi còn tay kia “bơi”, dần dần thì ra chỗ nước sâu hơn và không bịt mũi nữa.

Các “vận động viên” này nhiều phen uống nước chí chết, thậm chí có em bị chết do không được cứu hộ kịp thời từ những đứa trẻ lớn hơn và bơi giỏi. Nhưng dù có sặc nước suýt chết, có bùn đất phủ kín lưng kín tóc đi nữa, cuối cùng rồi cũng bơi được.

Trong câu chuyện “tự bơi” này, cha mẹ ở vùng nông thôn không dạy cho con bơi mà hầu như mặc nhiên con cái của họ là phải bơi được mà không cần dạy. Vì ở các bến sông hay ao hồ ngày trước, bao giờ cạnh nhóm trẻ đang tập bơi cũng có một nhóm trẻ khác, lớn hơn và bơi rất giỏi ở gần đó.

Chúng sẽ cứu nhau nên việc đuối nước hiếm khi xảy ra. Còn bây giờ thì khác, đa số những đứa trẻ chết đuối liên tục trong những ngày gần đây đều không có những đứa trẻ lớn hơn mà bơi giỏi đi kèm.

Về phía nhà trường thì hầu như rất hiếm những trường có bể bơi để dạy cho học sinh dù trường đó có khi đã “đạt chuẩn quốc gia”. Vì vậy, việc dạy bơi cho các cháu đều phó thác cho các huấn luyện viên hướng dẫn bơi, còn cha mẹ nào bận ngồi quán bia hoặc tám chuyện trên điện thoại thì con có muốn đi bơi cũng chịu.

Hễ sau mỗi đợt trẻ con đuối nước với số lượng đông thì hầu như “cả hệ thống chính trị” vào cuộc. Nào là khuyến khích các trung tâm dạy bơi miễn phí, nào là chỉ đạo các trường nên dành đất để xây bể bơi, thậm chí có những nơi, Đoàn thanh niên của xã, phường đã biến dòng sông làm bể bơi để dạy cho bọn trẻ, như ở xã Tịnh Long (TP Quảng Ngãi) năm nào.

Thế nhưng, phong trào rộ lên được vài tháng rồi thôi. Số trẻ được dạy bơi ấy đã biết bơi, còn số trẻ kế tiếp thì không còn ai dạy chúng bơi nữa. Thế là ... đuối nước.

Chỉ cần bỏ ra chừng 15 ngày kiên trì liên tục học bơi là một đứa trẻ có thể biết bơi được rồi. Chúng có thể không bơi vượt biển ra đảo Bé - Lý Sơn như cuộc thi đang tổ chức nhưng chúng sẽ không bị đuối nước ở những chiếc ao hoặc mương thủy lợi được! Xin lưu ý là để cho một đứa trẻ biết bơi, tiền thuê huấn luyện viên không quá một chầu bia!

Mùa Hè đang đến, nắng nóng đang vây bủa khắp nơi. Đây cũng là thời điểm các cháu vừa nghỉ hè, các ao hồ và mương thủy lợi nó vừa giải nhiệt nhưng cũng vừa là những cái bẫy cho bọn trẻ không biết bơi.

Việt Nam có 2 nghìn đứa trẻ dưới 15 tuổi đuối nước mỗi năm, dẫn đầu Đông Nam Á, quả là con số đáng để giật mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ