Nữ sinh “tốt nghiệp trường K”

GD&TĐ - Sau hơn một năm đương đầu chống lại ung thư, Đặng Trần Thủy Tiên tuyên bố khỏi bệnh.

Thủy Tiên tích cực tham gia hoạt động sau khi hồi phục.
Thủy Tiên tích cực tham gia hoạt động sau khi hồi phục.

Hiện tại, dù là những khoảnh khắc bình dị nhất của cuộc sống cũng có thể khiến Thủy Tiên rung động. Bởi, “nhờ” ung thư, cô hiểu rằng, được khỏe mạnh như bao người khác là điều vô giá...

“Chiến binh K”

Có lẽ, câu chuyện về nghị lực của “chiến binh K” Đặng Trần Thủy Tiên đã khiến bao trái tim “rung động”. Năm 2019, hình ảnh nữ thí sinh trong cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019 đã được chia sẻ “rầm rộ”.

Bởi, Thủy Tiên là thí sinh duy nhất tham dự với... mái đầu trọc. Nếu nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp, lạc quan ấy, có lẽ, không mấy ai thấu hiểu được những nỗi đau mà Thủy Tiên đã trải qua.

Cô nữ sinh này mạnh mẽ đương đầu chống lại căn bệnh ung thư vú quái ác và đã gặt hái được “quả ngọt”. Nhờ sự tự tin và nghị lực, Thủy Tiên đã đoạt giải “Hoa khôi truyền cảm hứng” của cuộc thi năm đó.

Giữa tháng 11/2019, Thủy Tiên nhận được lá thư xúc động từ Thủ tướng. Thư có đoạn viết: “Như cháu đã nói: “Tôi đẹp nhất khi tôi tự tin”. Cháu là cô gái rất trưởng thành, can đảm và mạnh mẽ.

Bằng tâm thế tích cực của mình, cháu đã truyền cảm hứng và tinh thần lạc quan cho rất nhiều người, không chỉ những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trong xã hội ta. Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng”...

Sau hơn một năm chiến đấu với ung thư, Thủy Tiên tuyên bố khỏi bệnh vào năm ngoái. Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên vui mừng thông báo: “Có lẽ hơn 1 năm qua, đây là thời khắc mà mình mong chờ nhất, được cầm trên tay “tấm bằng tốt nghiệp” trường K.

Cho đến tận giờ phút này, khi ngồi đây viết những dòng này, mình vẫn không thể tin được mình đã được ra viện. Hơn 1 năm vừa qua quả thực là một hành trình dài đầy cảm xúc đối với mình, từ cảm giác u uất, tuyệt vọng khi nhận kết quả mắc ung thư, đến hạnh phúc, bình yên thực sự trong tâm trí”.

Hành trình không đơn độc

Thủy Tiên được là chính mình và “không che đậy” khi xuất hiện với mái đầu trọc.
Thủy Tiên được là chính mình và “không che đậy” khi xuất hiện với mái đầu trọc.

Tới nay, khi chia sẻ về hành trình chiến đấu với ung thư, Thủy Tiên vẫn nhớ “như in” cảm giác hoang mang, bàng hoàng lúc nhận kết quả xấu. Bởi, trước đó, cô luôn tự tin rằng, vì còn trẻ nên mình sẽ không thể mắc ung thư.

Năm 2019, cô gái trẻ vô tình phát hiện mình có một khối u ở ngực. Ban đầu, khi đi khám, các bác sĩ cho rằng, đó chỉ là khối u xơ. Song, kết quả làm sinh thiết khiến Tiên và gia đình như bị “phán án tử”: Tiên mắc ung thư vú.

“Khi đó, tôi phải đưa ra lựa chọn: Đối mặt hay từ bỏ? Sau cùng, tôi đã quyết định đương đầu với khó khăn”, nữ sinh năm 3 Đại học Ngoại thương Hà Nội chia sẻ.

Sau khi nhận ra mình còn quá nhiều thứ để cố gắng, Thủy Tiên dần lấy lại tinh thần và cảm thấy có động lực hơn trong quá trình chữa bệnh.

“Tôi từng nghĩ mình là người đau khổ nhất. Song, khi chứng kiến hoàn cảnh của các bệnh nhân khác, tôi như được tiếp thêm động lực. Mọi người ở bệnh viện đều nương tựa vào nhau để cố gắng cùng vượt qua. Thậm chí, có những bệnh nhân luôn vui vẻ và ca hát”, Thủy Tiên tâm sự.

“Nhờ” ung thư, Thủy Tiên cảm thấy, bản thân “được” nhiều hơn “mất”. Cái “được” lớn nhất với cô nữ sinh này là tình yêu thương vô bờ từ gia đình và bạn bè. Hành trình chữa bệnh của Thủy Tiên không bao giờ thiếu dấu chân bố.

Thời gian điều trị, mỗi lần về nhà, Tiên nhận được sự quan tâm lớn khi người thân luôn chờ sẵn để giúp cô cảm thấy mình không đơn độc. Nữ sinh này cũng được nhà trường, thầy cô hỗ trợ hết sức, giúp bảo lưu và nhận học bổng.

Thủy Tiên đã trải qua quá trình điều trị 4 mũi hóa chất đỏ, 12 mũi hóa chất trắng, 18 mũi hóa chất đích và 24 lần xạ trị. Cô bắt đầu điều trị từ khoảng tháng 7/2019.  Tháng 11 năm ngoái, Tiên được xuất viện.

“Đối với bất kỳ bệnh nhân ung thư nào cũng vậy. Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần là điều tất yếu. Tôi nghĩ, mọi người đều trải qua được, có gì mình không thể? Tôi không thấy khổ khi chịu đau đớn về mặt thể chất.

Tuy nhiên, từng có lúc, tôi cảm thấy hoang mang khi không biết chuỗi ngày ở bệnh viện sẽ kéo dài bao lâu? Điều đáng sợ nhất là mình không còn hy vọng, không biết ngày mai sẽ ra sao”, Thủy Tiên giãi bày.

Người có “chiếc vương miện danh giá”

Nữ sinh này chia sẻ, ngay cả khi không biết kết quả, cô sẽ chiến đấu đến cùng.

“Dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất là mình đã cố gắng và biết rằng, luôn có mọi người kề bên. Hiện tại, tôi cho rằng, ung thư chỉ là một trở ngại trên con đường mình đi qua”, cô cho biết.

Thủy Tiên “thừa nhận”, trước khi mắc bệnh, cô thường coi mọi thứ như lẽ đương nhiên và ít dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, “nhờ” ung thư, Tiên hiểu rằng, bất kỳ khoảnh khắc bình dị nào cũng có thể khiến mình hạnh phúc.

Bởi, cô từng ao ước được trở lại cuộc sống như những người khỏe mạnh khác, có thể tới trường giống các bạn. Chính vì vậy, sau quãng thời gian chống chọi với căn bệnh quái ác, Tiên quyết định sẽ không chỉ sống cho bản thân, mà còn cho cộng đồng.

“Mắc ung thư đâu có gì là xấu? Vì thế, tôi quyết định là chính mình và không che đậy khi xuất hiện với mái đầu trọc trong đêm thi Duyên dáng Ngoại thương. Tôi sẽ không để ung thư ngăn mình chạm tới ước mơ. Mặc dù không đoạt giải cao nhất của cuộc thi, nhưng tôi đã nhận được chiếc vương miện danh giá nhất. Đó là tình thương từ mọi người”, Thủy Tiên chia sẻ.

Hiện tại, cô gái trẻ thường xuyên đi học, tham gia các hoạt động thiện nguyện, gây quỹ. Bên cạnh đó, Thủy Tiên vẫn sắp xếp thời gian để tham gia một số chương trình giải trí.

Thủy Tiên cũng là thành viên của một nhóm sản xuất những sản phẩm thủ công và tranh. Cô chia sẻ, văn hóa dân gian đang ngày càng bị mai một. Do đó, nữ sinh này hy vọng, những sản phẩm của nhóm có thể giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về nền văn hóa dân gian.

“Tôi đang là đại sứ của quỹ cho bệnh nhân nhi ung thư mang tên Ông Mặt trời. Tôi hy vọng, mình có thể góp sức hỗ trợ các bệnh nhân ung thư, không chỉ về vật chất, mà còn tinh thần”, Hoa khôi truyền cảm hứng chia sẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ