Dấn thân từ thời sinh viên
Năng động, tự tin và luôn tràn đầy năng lượng là những ấn tượng ban đầu khi tiếp xúc với vị giảng viên trẻ của trường ĐH KHXH&NV (ĐH QG TP.HCM).
Dù thế, để gặp được chị không phải dễ bởi hầu như chị không còn quỹ thời gian cho riêng mình. Sáng đi dạy và gặp đối tác, dẫn chương trình tại quận 1, trưa Phi Yến lại xuống dạy ở Thủ Đức, tối đến lại đứng lớp ở Bình Dương... Công việc lúc nào cũng “quay cuồng”, nhưng Yến luôn biết cách sắp xếp để việc nào cũng trọn vẹn.
Sinh 1988, cô gái Nguyễn Trần Phi Yến thừa hưởng nhiều đức tính tốt đẹp từ một gia đình có trí thức nề nếp. Tuổi thơ của chị gắn liền với kỷ niệm đẹp về những mái trường thân yêu ở Bình Dương. Tốt nghiệp trường THPT Võ Minh Đức (Bình Dương), Phi Yến chọn trường ĐH KHXH&NV TP. HCM để bắt đầu con đường vào đời của mình. Và trong quảng thời gian học đại học, cô sinh viên họ Nguyễn đã nổi bật là một thành viên tích cực trong các hoạt động tập thể, một thủ lĩnh sinh viên năng động với vai trò Hội phó Hội Sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế rất “chịu quậy”.
Ngay khi còn là sinh viên, Yến đã không ngại “thử thách bản thân” thông qua con đường học vấn và các hoạt động ngoại khóa, tham gia các chương trình tình nguyện, hoạt động sôi nổi trong những phong trào, nên được mọi người tín nhiệm. Năm 2007, Yến được bầu chọn là Hội phó Hội Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế và được tặng giấy khen cho cán bộ Hội Sinh viên xuất sắc.
Với đức tính cần mẫn, chịu khó học hỏi nên thành tích trong học tập của Yến cũng đạt được những kết quả đáng nể như: Giải nhất toàn trường cuộc thi hùng biện tiếng Anh, đoạt giải 3 cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường Đại học RMIT tổ chức và hàng loạt các hoạt động xã hội trong nước và quốc tế như Tình nguyện viên (TNV) Quốc tế của Hội nghị Doanh nghiệp châu Á 2009; TNV Quốc tế của Saigon Cyclo Chalenge 2010; TNV chương trình Xuân Tình nguyện 2010, được chọn đại diện gần 5.000 chiến sĩ thành phố phát biểu trong Lễ ra quân; TNV chương trình NUS-Bingo;…
Với bản tính thích trải nghiệm, thử thách bản thân, khi vừa học xong năm thứ ba, Yến “liều mình” đăng ký tham gia một chương trình vừa làm vừa học tại Mỹ. “Biết rằng sẽ vô cùng khó khăn để thuyết phục được gia đình bởi lúc ấy, trong mắt người nhà thì tôi vẫn còn nhỏ và khờ lắm, và nếu đi thì phải tạm dừng việc học nên tôi đã rất cân nhắc về những điều được và mất, kế hoạch kiếm tiền để “trả nợ” cho cha mẹ... và dùng PowerPoint để trình bày trước cha mẹ”, Yến kể lại.
Những ngày đầu mới sang, dù rất bỡ ngỡ nhưng với bản tính chịu khó và có óc sáng tạo, Yến nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Ngoài việc tập trung học để đạt kết quả cao, Yến luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của sinh viên Việt Nam tại Mỹ. Sáu tháng xoay vòng với cuộc sống tự lập, kiếm việc và làm việc... tại xứ người là khoảng thời gian Yến nếm trải đủ mọi cảm giác thăng trầm, thậm chí lấy đi nhiều nước mắt.
Chia sẻ về quãng thời gian học tập ở xứ người, Phi Yến thổ lộ: “Ai cũng có những khó khăn tạm thời như: văn hóa, học tập, bạn bè và tài chính làm mình chùn bước, và làm cho ước mơ và suy nghĩ của mình nhỏ bé đi. Nhưng đối với Yến khó khăn nhất là tìm cách vượt qua những giới hạn của bản thân để luôn gặt hái những mục tiêu mới, để vượt qua khó khăn này Yến đọc thêm nhiều sách để động viên bản thân, tư vấn với cha mẹ để tiếp thêm động lực và tinh thần, tham gia nhiều sự kiện để học hỏi và được truyền cảm hứng từ những người giỏi”.
Sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ, Phi Yến tiếp tục thử sức nộp đơn vào một số hội thảo, khóa học và trở thành đại diện Việt Nam tham dự các chương trình danh tiếng như: Diễn đàn Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2010 (do UNESCO tổ chức) tại Mỹ. Yến đã xuất sắc vượt qua 700 ứng cử viên dự tuyển. Đây là diễn đàn được tổ chức hàng năm bởi UNESCO nhằm quy tụ những lãnh đạo trẻ tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới quan tâm và tâm huyết với các vấn đề toàn cầu.
“Phi Yến cảm thấy rất phấn khởi, vui mừng khi mình được chọn là đại diện Việt Nam tham dự hội nghị này. Đây là một cơ hội tuyệt vời để đại diện Việt Nam cùng các nước khác trên thế giới gắn kết với nhau, cùng thảo luận đưa ra giải pháp thiết thực cho những vấn đề toàn cầu hiện nay”. – Phi Yến nhớ lại. Sau đó, Yến tiếp tục tham dự Hội nghị lãnh đạo quốc tế 2015 (do UNESCO tổ chức) tại Nam Phi. Yến cũng nhận học bổng khóa học quản lý tại ĐH Stanford (Hoa Kỳ)... rồi nhận bằng thạc sĩ tại ĐH Gloucestershire (Anh).
Tham dự nhiều chương trình quốc tế danh tiếng, đã tạo cho cô gái trẻ Bình Dương trưởng thành, tự tin và luôn mong muốn tìm kiếm những cơ hội và thách thức lớn hơn trong cuộc sống và công việc. “Tất cả những chương trình đều giúp Yến xây dựng ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong từng công việc mình làm, hơn thế nữa Yến luôn nhận thấy mình luôn bé nhỏ trong cộng đồng những người bạn quốc tế, nhưng ước mơ luôn lớn” – Phi Yến thổ lộ.
Lấy thất bại làm động lực
Và ít ai ngờ, cô sinh viên “chịu quậy” ngày nào giờ đã là Th.S – giảng viên của 4 trường đại học lớn: Đại học KHXH & NV TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Quốc Tế và ĐH Quốc Tế Miền Đông. Giảng dạy chính các môn Định hướng và phát triển nghề nghiệp, Giao tiếp kinh doanh, Toàn cầu hóa. Nói về nghề giáo của mình, Th.S Phi Yến cho biết: “Từ sớm Yến yêu thích lĩnh vực giáo dục và muốn làm một việc gì đó có tác động trực tiếp tới con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sau khi học xong thạc sỹ Yến quyết định dạy tại khoa Quan hệ quốc tế- trường ĐH KHXH& NV vì nơi đây là gia đình thứ hai của mình nơi Yến cũng trải qua thời sinh viên đại học tại khoa”.
Không chỉ đứng lớp giảng bài, cô gái thuộc thế hệ 8x còn là đồng sáng lập ZigZagCareer (Công ty ), là diễn giả của các chương trình hội thảo, … Nói về việc thành lập ZigZagCareer, Yến cho biết: Khi tham dự khóa học quản lý tại đại học Stanford, Yến được học một môn học về phát triển sự nghiệp, Yến rất thích những kiến thức và kỷ năng mà môn học này mang lại, nhưng chưa được dạy phổ biến tại các trường đại học Việt Nam, nên Yến sáng lập công ty để giúp học sinh, sinh viên Việt Nam biết chọn lựa đúng ngành học và công việc.
Và dù lịch làm việc luôn kín mít, nhưng với vị giảng viên trẻ thì “ sợ nhất là cảm giác những khoảnh khắc trôi qua mà không tạo được giá trị gì, không có gì để nhớ”. Công việc luôn đầy ắp, bởi thế dù về mặt thể lực nhiều khi xuống sức vì phải di chuyển nhiều và mất năng lượng trong lúc làm việc nhưng tinh thần của Yến thì luôn tươi vui. Để có thể hoàn thành tốt công việc của một giảng viên, Yến sắp xếp lịch trước và có những công việc mà cô phải lên kế hoạch trước một hoặc vài tháng. “Đó cũng là thói quen mà Yến còn giữ từ hồi sinh viên, luôn sắp xếp và tổ chức công việc một cách khoa học nhất”. - Phi Yến nói.
Dù thành công không ít, nhưng bản thân Phi Yến cũng cho biết cũng từng nếm trải nhiều thất bại. Đơn cử như việc ứng tuyển vào các hội nghị, diễn đàn quốc tế... thì số thư từ chối tôi mà Yến nhận về rất nhiều. Nhưng mổi lần như thế, Yến lại tự mình “vượt qua”, nhìn lại mình để tiếp tục phấn đấu. Càng thất bại, Yến càng xem đó là động lực để tiếp tục phấn đấu với con đường đang đi chứ không nản lòng.
Hỏi về điều gì hiện tại mang lại niềm hạnh phúc cho Yến nhất, cô không ngần ngại cho rằng, dù có một đam mê rất lớn cho công việc, những dự án cộng đồng quốc tế, nhưng tôi vẫn giữ lựa chọn ban đầu là một nhà giáo. Đó chính nghề giáo hiện tại, được tiếp nối mơ ước từ nhỏ.

