


Chở rau củ đến bếp ăn thiện nguyện, tài xế nhận về những phần cơm còn nóng hổi. Anh lại hối hả đưa cơm đến bệnh viện cho kịp giờ ăn của bác sĩ. Trong ảnh: Anh Trần Văn Chính, tài xế của đội xe Công ty Thái Tuấn, bắt đầu làm việc từ 7 giờ cho đến nửa đêm. Thậm chí, những ngày đi tỉnh lấy rau củ, anh thức trắng. Nguồn: PLO.


Bếp nhà san sẻ yêu thương đến tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhi. Trong ảnh là phần ăn của nhóm chị Hoài Thư (1 trong số nhiều phụ nữ tại TPHCM đang hằng ngày chuẩn bị hơn 100 suất ăn gửi đến tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhi) gửi đến sinh viên trường ĐH Y dược. Nguồn: PLO.
