Cả 2 cầu thủ của Everton đều rất tức giận sau khi Bruno Fernandes sút bóng chệch khung thành ở phút thứ 13 trong trận đấu muộn thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh.
Sau cú sút của thủ quân Man Utd, tiền vệ phòng ngự Gueye dường như đã tức giận mắng nhiếc hậu vệ Keane.
Tiếp đến, cặp đôi của Everton lao vào đấu khẩu, trước khi Gueye tát đồng đội của mình.
Trọng tài Tony Harrington ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ 36 tuổi này ra khỏi sân.
Bản thân Gueye dường như còn ‘điên’ hơn khi bị trọng tài truất quyền thi đấu và phải nhờ đến sự can thiệp của thủ môn Jordan Pickford sự việc mới lắng xuống.
Bình luận viên Gary Neville của Sky Sports không đồng tình với tấm thẻ đỏ mà Idrissa Gueye phải nhận. Cựu danh thủ Man Utd cho rằng sự cố giữa 2 cầu thủ Everton là ‘không đáng kể’, cho nên chỉ cần ‘thẻ vàng là đủ’.
Chuyên gia Jamie Carragher cũng cho rằng trọng tài có thể ‘xử lý’ được tình huống mà không cần phải đuổi tiền vệ Gueye ra khỏi sân.
Tấm thẻ đỏ sẽ khiến tiền vệ Everton phải nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận, đồng nghĩa anh không thể tham dự các trận đấu với Newcastle, Bournemouth và Nottingham Forest.
Dự kiến, vào cuối tháng 12 tới, tiền vệ Idrissa Gueye sẽ trở về cùng đội tuyển Senegal dự giải vô địch bóng đá châu Phi (AFCON).
Tiền vệ Gueye không phải là ngôi sao đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị đuổi khỏi sân vì xô xát với đồng đội.
Bộ đôi Lee Bowyer và Kieron Dyer đều phải nhận thẻ đỏ vì đánh nhau trong trận đấu giữa Newcastle và Aston Villa năm 2005.
Lần gần nhất Ricardo Fuller của Stoke phải nhận thẻ đỏ vì tát đồng đội Andy Griffin sau khi đội nhà Stoke bị West Ham chọc thủng lưới vào tháng 12/2008.
Dù đội trưởng Seamus Coleman dính chấn thương phải rời sân ở phút thứ 10, còn Gueye bị truất quyền thi đấu ở phút 13, song Everton bất ngờ đánh bại Man Utd 1-0 nhờ công Kiernan Dewsbury-Hall ở phút 30.