Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo

GD&TĐ - “Trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp” đó là ước mơ của cô học trò nghèo Trương Quí Phương - Học sinh lớp 10A3 Trường THPT Hồng Ngự 1 luôn ấp ủ và khao khát.

Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo

Phương sinh ra trong gia đình nghèo khó, mẹ phải đi làm công nhân giày ở tận tỉnh Bình Dương, bà ngoại gần 70 tuổi đau ốm thường xuyên và em gái đang học lớp 3. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn nên Phương luôn cố gắng học thật giỏi và thay mẹ chăm em và lo lắng thuốc thang cho bà.

Với thành tích học tập xuất sắc 9 năm liền đều là học sinh giỏi của Trường, Quí Phương còn giành về cho mình những giải thưởng học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Năm học 2013 - 2014 Phương giành giải nhì cấp tỉnh môn Địa lý và nhận giấy khen “Điển hình tiên tiến ngành giáo dục” do Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Ngự trao tặng.

Hoàn cảnh có khăn nên điều kiện không được như các bạn cùng trang lứa nhưng không phải vì thế Phương mặc cảm mà xem đó là động lực để em càng cố gắng nhiều hơn. 

Đi học với chiếc xe đạp cũ kỹ và không có tiền để mua sách giáo khoa, học phụ đạo thêm các môn học nên em đành phải tận dụng việc mượn sách của các anh chị lớp trước, tranh thủ thời gian để tự học ở nhà là chính. 

Quí Phương chia sẻ: “Em ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch nên tập trung vào các môn Văn, Sử, Địa, Anh văn. Khi học ở trường xong thì làm thêm nhiều bài tập và đọc thêm nhiều sách để nâng cao kiến thức. Do gia đình nghèo nên em cố gắng học sau này có công ăn, việc làm để thoát nghèo, nuôi mẹ, nuôi ngoại, nuôi em đi học tiếp và giúp đở cho xã hội”.

Là một học sinh giỏi, một người chị gương mẫu và một đứa cháu chăm ngoan nên Phương là niềm động viên rất lớn đối với bà ngoại. Bà Phạm Thị Nga chia sẻ: “Quí Phương là đứa cháu hiếu thảo, siêng năng, việc làm trong nhà cái gì làm cũng được và niềm tự hào của bà”.

Thấy hoàn cảnh của 3 bà cháu Quí Phương khó khăn nên hàng xóm luôn giúp đỡ, động viên cả vật chất lẫn tinh thần. Quí Phương luôn được mọi người thương mến với chất giọng nhỏ nhẹ và tính tình ngoan hiền. 

Ngoài thành tích học tập Quí Phương còn tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp luôn giúp đỡ bạn bè cùng nhau vượt khó học giỏi. 

Cô Phạm Thị Xuân Thi - Giáo viên chủ nhiệm - cho biết: “Trương Qúi Phương là lớp phó học tập, em rất là năng nỗ trong các phong trào của trường và thực hiện tốt các nội quy của trường, lớp. Trong lớp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.”.

Có thể nói, ước mơ sẽ không bao giờ từ bỏ ai nếu họ biết phấn đấu dù hoàn cảnh có khó khăn, vất vả. Tấm gương hiếu học của cô học trò nghèo Quí Phương đáng được nhận và tuyên dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.