

Phụ nữ của bộ lạc bị hấp dẫn bởi những người đàn ông béo và lễ hội được coi là một cơ hội tốt để các chàng trai thể hiện sự quyến rũ của mình.
Trong vòng sáu tháng trước lễ Kael, những người đàn ông tham gia cuộc thi chỉ được uống sữa tươi và máu bò. Họ không được phép quan hệ tình dục và rời khỏi túp lều của mình mà không có người theo dõi.

Phụ nữ trong bộ tộc chăm sóc cho họ bằng cách đưa rượu, lau mồ hôi, và hát để giúp các chàng trai tỉnh táo trước khi cung cấp sữa cho họ vào mỗi buổi sáng, đựng trong chậu hoặc ống tre.

Máu được lấy bằng cách dùng giáo hoặc rìu rạch ven của những con bò, những vết thương này sẽ được bịt lại bằng đất sét vào cuối ngày.

Một số người không thể uống tất cả mọi thứ này hoặc sẽ nôn mửa.
Vào ngày lễ Kael, những người đàn ông béo phủ khắp cơ thể bằng đất sét và tro bụi. Một số sẽ đội mũ làm bằng lông đà điểu.

Người đàn ông có chiếc bụng to nhất sẽ dành được sự tôn trọng của bộ lạc. Chiếc bụng của anh ta có thể quay trở lại kích thước bình thường vài tuần sau đó, nhưng hình ảnh người hùng sẽ còn mãi trong mắt các tộc dân.
Lễ kết thúc với nghi lễ giết thịt một con bò.
Khu vực này thường không chào đón khách du lịch, do đó phần lớn vẫn giữ được những nét truyền thống của mình. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng lễ hội Kael sẽ sớm biến mất khi đất của người Bodi đang dần bị các công ty nước ngoài chiếm giữ.