Học sinh Nhật Bản được bỏ khẩu trang khi đến trường

GD&TĐ - Trong cuộc họp báo ngày 24/5, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, ông Shinsuke Suematsu cho biết, trẻ em nên được bỏ khẩu trang trên đường đi học vào mùa hè nhằm phòng trừ nguy cơ say nắng khi thời tiết ấm lên.

Học sinh Nhật Bản có thể tháo khẩu trang để hạn chế say nắng.
Học sinh Nhật Bản có thể tháo khẩu trang để hạn chế say nắng.

Ông Suematsu bày tỏ: Vui lòng phân biệt khi nào nên và không nên sử dụng khẩu trang như biện pháp phòng trừ Covid-19. Học sinh Nhật Bản không cần đeo khẩu trang trong giờ học thể dục, dù học trong nhà.

Theo quy định, dù được bỏ khẩu trang, học sinh cần hạn chế nói chuyện với bạn bè xung quanh. Nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nên học sinh, phụ huynh và giáo viên chưa nên lơ là cảnh giác.

Bộ trưởng Giáo dục nhấn mạnh cần cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh, giáo dục và các biện pháp chống say nắng cho học sinh khi mùa hè đến gần. Bộ Giáo dục đã gửi thông báo về cho các hội đồng giáo dục tỉnh và các cơ quan liên quan để nhanh chóng có sự thay đổi quy định phù hợp với điều kiện.

Chính sách phòng chống Covid-19 của Nhật Bản đã được thay đổi gần đây. Trong đó, chính phủ yêu cầu các biện pháp chống say nắng nên được ưu tiên trong mùa hè và khẩu trang là không cần thiết trong lớp học thể dục hoặc khi mọi người thực hiện giãn cách xã hội.

Khi mùa hè đến gần, nhiều quốc gia đã dỡ bỏ quy định phòng dịch Covid-19 trong trường học. Học sinh Singapore không phải đeo khẩu trang khi học thể dục, âm nhạc hay làm việc nhóm. Một số bang tại Mỹ không yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong lớp học.

Theo Mainichi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.