Với câu hỏi này, Lan Anh bình tĩnh, chậm rãi trả lời như thể đang giãi bày cảm xúc: Đây không phải là lần đầu tiên em được hỏi câu hỏi này. Mỗi người đều có một lựa chọn riêng cho tương lai của mình. Đối với em, mẹ là một cô giáo dịu hiền với 30 năm gắn bó bên trang giáo án, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục. Ngay từ nhỏ, em đã ước sau này lớn lên sẽ được đứng trên bục giảng giống mẹ.
Em yêu thích môn Toán nên chọn ngành Sư phạm Toán. Nó gắn liền với những con số, những ứng dựng thực tiễn. Em có thể cùng học sinh đắm chìm trong những định lý, công thức,…
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta gọi đó là nghề Sư phạm
Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý, “không thầy đố mày làm nên”, đó cũng chính là lý do em chọn nghề Sư phạm.
Kết thúc câu trả lời, giọt nước mắt vương nhẹ trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp, cảm xúc như lan tỏa khắp hội thi.
Sự chia sẻ chân thành đã khiến khản giả hò reo không ngớt ủng hộ Lan Anh. Ban giám khảo cũng đánh giá cao câu trả lời đầy đủ, cảm xúc và rất …thật của cô gái này.
Sau cuộc thi, Lan Anh nói: Ngay cả khi đứng trên sân khấu nhận giải thí sinh ứng xử hay nhất, em cũng nghĩ đến hình ảnh của mẹ. Cả cuộc đời mẹ luôn phấn đấu hoàn thiện chuyên môn nghề nghiệp. Kinh tế gia đình em không thuộc loại giàu có nhưng chưa bao giờ em hết tự hào về mẹ, về cô giáo của cuộc đời em.
Khi trả lời câu hỏi, trong tâm trí em không chỉ có hình ảnh người mẹ hiện hữu mà còn cả hình ảnh người bố luôn chở che, dạy em những điều hay lẽ phải, nhắn tin động viên em tự tin, chiến thắng trong cuộc thi. Gia đình chính là niềm hạnh phúc và tự hào nhất của em.
Cô gái có chiều cao 1,68m này không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi. Là sinh viên năm thứ 2, Lan Anh liên tiếp đạt học bổng loại giỏi qua các kỳ. Lan Anh luôn tâm niệm rằng người giáo viên tốt nhất không phải là người có ngoại hình đẹp nhất mà là người biết làm cho mình đẹp hơn trong mắt mọi người.