Đợt bàn giao 17 trẻ em và 13 người già, 1 trẻ bị nhiễm HIV ở chùa Bồ Đề về các Trung tâm Bảo trợ xã hội đã kết thúc lúc 9 giờ 50 phút sáng nay (22/8). Trong buổi chia tay, những giọt nước mắt lưu luyến của các ni sư, bảo mẫu khiến nhiều người xúc động.
Từ sáng sớm, cơ quan chức năng có mặt để làm thủ tục nhận đưa 17 trẻ em và 13 người già cùng 1 trẻ bị nhiễm HIV về các TT BTXH thuộc Sở LĐ,TB-XH Hà Nội
Sư trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan rời khỏi Nhà Mở (nơi nuôi dưỡng trẻ em và người già) khi đang diễn ra việc nhận các trẻ lên xe ô tô. Đôi mắt của sư Thích Đàm Lan đỏ hoe.
Việc di chuyển được các cơ quan phối hợp chặt chẽ, đầy đủ thủ tục.
Nhiều ni sư không cầm được nước mắt khi các cháu được đưa lên xe
Những ánh mắt thẫn thờ, những tiếng khóc vì xa bạn
Những tiếng khóc nấc nghẹn, những ánh mắt đỏ hoe của các bảo mẫu
Nhiều người nhìn xe chở các em ra khỏi cổng chùa không cầm nổi nước mắt, có người còn đuổi theo xe ra ngoài
Trong đợt di chuyển đầu tiên có 17 trẻ em, 13 người già được đưa về Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An (huyện Ba Vì). Ngoài ra, có 1 bé bị nhiễm HIV được chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 (huyện Ứng Hòa). Theo ông Đặng Văn Bất, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB-XH TP Hà Nội hiện chưa có kế hoạch cho các đợt bàn giao tiếp theo. Những trẻ em chưa có giấy khai sinh sẽ được hoàn thiện còn những em bị bệnh sẽ được đưa đi khám chữa trị trong thời gian tới. Các cháu có địa chỉ cụ thể thì sẽ xem gia đình có đón về nuôi không, nếu không thì sẽ đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Tài năng trẻ mang dòng máu Việt Lee Williams thi đấu tại châu Âu, sở hữu chiều cao ấn tượng, nhận được sự chú ý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
GD&TĐ - Ngoài chương trình mở cổng trường hè cho học sinh vui chơi, sinh hoạt các câu lạc bộ kỹ năng, năng khiếu... nhiều lớp học phụ đạo cho học sinh yếu kém cũng được tổ chức giúp các em củng cố lại kiến thức.