"Chàng trai vàng" Toán học thích chơi đàn, làm thơ

Trải qua chuyến bay dài từ Nam Phi về Hà Nội rồi vòng vào Sài Gòn, Phạm Tuấn Huy (trường Phổ thông năng khiếu TP HCM) dù mệt mỏi vẫn không giấu nụ cười hạnh phúc trước sự chào đón của người thân, bạn bè.

"Học Toán hay các môn khác đều có những niềm vui riêng. Một trong những thú vui của em là tự tìm những bài toán lạ, khó và tìm cách giải", Huy nói. Ảnh: Nguyễn Loan.
"Học Toán hay các môn khác đều có những niềm vui riêng. Một trong những thú vui của em là tự tìm những bài toán lạ, khó và tìm cách giải", Huy nói. Ảnh: Nguyễn Loan.

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm ở quận 3, TP HCM, ngoài những vật dụng cần thiết là hàng loạt bằng khen được Huy xếp ngay ngắn trên một góc tủ. Huy cho biết, đấy là tất cả những thành tích em đạt được và cũng là tài sản lớn nhất của cả gia đình.

Chia sẻ niềm vui với mọi người, Huy bảo đã rất căng thẳng khi phải vượt qua chính mình (năm trước cậu đã đạt giải vàng ở cuộc thi này). "Dù làm bài khá nhưng em vẫn rất bất ngờ khi biết mình tiếp tục đạt huy chương vàng năm nay", Huy nói. 

So với các cuộc thi khác, đề thi ở Olympic thường không yêu cầu thí sinh học nhiều mà thiên về khả năng sáng tạo. Thế nên, trước khi thi Huy đã dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, giảm áp lực.

"Nam Phi mùa này chỉ khoảng 5 độ C, phòng thi không có lò sưởi nên khi bắt đầu làm bài tay em bị tê cóng, không thể cầm bút. Em phải xoa tay và làm ấm cơ thể một lúc mới có thể viết. Việc ăn uống cũng rất khó khăn bởi tụi em không thể ăn được thức ăn bản địa. May mà có mì gói tụi em mang từ Việt Nam", Huy cười.

Nói về khả năng Toán học của mình, chàng trai cho biết khi còn là học sinh lớp 6 đã hứng thú với việc được giáo viên cho bài về nhà. Thay vì làm theo hướng dẫn của thầy cô, Huy tự mày mò nhiều cách giải khác nhau cho cùng một dạng Toán. Cách học này của Huy đã "lọt vào mắt xanh" thầy cô giáo.

"Học Toán hay các môn khác đều có niềm vui riêng. Một trong những thú vui của em là tự tìm bài toán lạ, khó và tìm cách giải", cậu chia sẻ.

Ngoài năng khiếu Toán học, Huy còn là học sinh giỏi đều tất cả các môn. Cậu cũng rất thích môn Văn và thỉnh thoảng còn làm thơ hoặc viết tản văn để lưu lại cảm xúc riêng của mình. Huy thừa nhận là người sống khá lãng mạn, nhiều khi cũng biết mơ mộng chứ không khô khan như nhiều người nghĩ.

Không chỉ vậy, Huy còn là một tay chơi piano rất cừ vì may mắn có mẹ là giáo viên ở Nhạc viện thành phố, dạy cho cậu từ hồi 5 tuổi. Lên lớp 10, việc học văn hóa khá áp lực nên Huy dừng học đàn.

Chia sẻ về cách học, quán quân Olympic tự nhận là người bạ đâu học đấy. Không đề ra mục đích hay kế hoạch nào cụ thể, cậu thường chiều theo sở thích bản thân, có khi 2-3 ngày không cầm đến sách vở, lúc lại đắm chìm trong các công thức toán hay kiến thức địa lý, lịch sử.

"Em chưa bao giờ gượng ép bản thân phải học theo khuôn mẫu hay lấy ai đó để làm mục tiêu phấn đấu. Em cho rằng việc học mỗi người khác nhau. Ngay cả môn Văn, bài làm của em cũng khác so với văn mẫu hay những bạn khác. Theo em, mỗi người đều có cách thể hiện bản thân riêng", Huy chia sẻ.

Bố mẹ chia tay, Huy ở với bố và ông là người ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách của cậu. Không giấu niềm vui trước thành tích đáng nể của con trai, người đàn ông "gà trống nuôi con" Phạm Châu Tuấn cho biết, ông rất may mắn vì ngoài Huy còn có con gái lớn từng du học Mỹ và đang làm việc ở Nhật.

"Khi con đi thi tôi rất lo, nhiều đêm liền không ngủ. Đến 3h sáng 12/7, Huy báo về đã đạt Huy chương vàng tôi mới trút được gánh nặng. Dẫu sao nó đã hoàn thành nhiệm vụ", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, vẻ ngoài Huy là đứa khá nhút nhát, hiền lành nhưng trong học tập và ứng xử với bạn bè, con trai ông tỏ ra rất bản lĩnh. Từ nhỏ, Huy vốn rất ốm yếu và môn thể dục là nỗi ám ảnh, bù lại cậu khiến bố ngạc nhiên về khả năng cảm thụ âm nhạc. Mỗi lần học bài cậu lại mở nhạc cổ điển lên nghe.

Thầy Nguyễn Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng trường Phổ thông năng khiếu cho biết, Huy là niềm tự hào của cả trường. Cậu học trò hiền lành, giản dị ngoài việc vừa giành giải cao kỳ thi Olympic Toán quốc tế ở Nam Phi còn đạt hàng loạt giải thưởng khác như: giải nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố năm lớp 9, giải nhất học sinh giỏi Toán quốc gia, huy chương vàng Olympic 30/4 môn Toán lớp 10, thủ khoa đầu vào lớp chuyên toán Phổ thông năng khiếu, công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2013...

"Chúng tôi không bất ngờ với kết quả này", thầy Hùng nói và cho biết Huy là thí sinh được đặc cách vào đội tuyển quốc gia thi Olympic vì năm trước đã giành Huy chương vàng với số điểm cao nhất toàn đoàn của Việt Nam.

Huy cũng vừa giành học bổng toàn phần tại Đại học Stanford (Mỹ). Cuối tháng 8 này, "chàng trai vàng" Toán học sẽ lên đường thực hiện giấc mơ du học.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.