Cận cảnh quả "sung khổng lồ" lạ lẫm khiến dân Hà thành mê mẩn

Quả ngõa mật còn được gọi là "sung khổng lồ", bởi từ bên ngoài vào đến bên trong đều nhìn giống hệt quả sung nhưng kích thước to gấp cả 20 lần sung thường.

Cận cảnh quả "sung khổng lồ" lạ lẫm khiến dân Hà thành mê mẩn

Thời gian gần đây, nhiều người dân Hà Nội ngạc nhiên khi thấy những quả "sung khổng lồ" bày bán trong các cửa hàng hoa quả.

Sở dĩ gọi là "sung khổng lồ", bởi từ bên ngoài vào đến bên trong quả này nhìn giống hệt quả sung nhưng kích thước quả to gấp cả 20 lần sung thường.

Theo chị Hòa, một thương lái buôn đặc sản rừng, quả ngõa mật hay còn gọi với cái tên mỹ miều là "sung khổng lồ" thường chỉ xuất hiện nhiều trong rừng ở khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thái Nguyên. Tên gọi của nó tùy theo từng vùng miền. Quả có màu đỏ đậm khi chín, trung bình mỗi quả thường gần nắm tay một thanh niên.

Can canh qua

Quả ngõa chín màu đỏ tím.

Chị Hoàng Hương ở Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội) trao đổi trên báo VietNamNet cho biết, khi chị mang “sung khổng lồ” ra mời cả nhà cùng ăn, ai nấy đều ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy quả sung to bằng cả nắm tay như vậy.

Bản thân chị Hương khi mới nhìn thấy quả “sung khổng lồ” này cũng rất ngạc nhiên nhưng thấy mọi người khen ăn ngọt, thơm nên chị đặt mua ăn thử.

"Ai ngờ, quả thì giống sung nhưng ăn vị khác hoàn toàn sung. Ngon không thể chê vào đâu được", báo VietNamNet dẫn lời chị Hương nói. Chị cũng cho biết, nhà chị ăn thử đều thấy quả ngon, sạch vì là quả rừng nên chị vừa đặt hàng tiếp 5kg nữa để về ăn dần.

Can canh qua

quả ngõa mật ăn có vị ngọt lịm, thơm ngon. Khi chín, vỏ ngõa mật sẽ chuyển từ màu xanh sang màu tím đỏ. Ảnh: VietNamNet

Cũng trên báo này, chị Bùi Thị Nguyệt ở Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội), một đầu mối chuyên buôn hoa quả rừng cho biết, mùa hè đang là mua ngõa mật chín nên nửa tháng nay chị nhập được loại quả này về bán.

Theo chị Nguyệt, dù quả này xuất hiện ở nhiều nơi nhưng người ta thường gọi quả vả rừng. Ở Hà Nội, để cho mọi người tiện hình dung, khi rao bán chị hay gọi tên “sung khổng lồ”.

Chúng cùng họ với sung nên quả giống hệt quả sung. Tuy nhiên, quả sung chỉ to bằng đầu ngón tay cái, ăn có vị chát. Còn quả ngõa mật ăn có vị ngọt lịm, thơm ngon. Khi chín, vỏ ngõa mật sẽ chuyển từ màu xanh sang màu tím đỏ.

Dù giá chị bán chỉ có 50.000-60.000 đồng/kg tùy thời điểm, nhưng vì là quả lạ nên mọi người tranh nhau đặt mua về ăn.

Chị Nguyệt cũng cho hay, quả ngõa mật bình thường ăn rất lành. Song, nếu ăn lúc đói quá hay ăn nhiều trái ngõa mật quá có thể bị say.

Không chỉ riêng "sung khổng lồ", hiện ở Hà Nội có khá nhiều quả "lạ" khiến nhiều người "tranh nhau" mua, ví dụ như loại xoài màu tím được bày bán tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội ở Nghĩa Tân, Đại Từ, Ngã Tư Sở hay trên các tuyến đường Giải Phóng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển,...

Can canh qua

Xoài lạ màu tím được bày bán ở Hà Nội.

Đặc điểm của loại xoài này là quả tròn xoe, xoài càng già vỏ càng tím sẫm cực kỳ lạ mắt. Đặc biệt, xoài có thịt dày, hạt mỏng. Khi ăn xanh sẽ giòn và có vị giống hệt như xoài Thái.

Anh Nguyễn Văn Tân đang bán loại xoài tím này trên đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đây là loại xoài đặc sản trồng ở các tỉnh miền Tây.

Anh Tân cũng cho hay, loại xoài tím này có nguồn gốc từ Đài Loan, được nhân giống thành công tại Trung tâm Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Thái Lan. Năm 2015, xoài được đưa vào trồng đại trà ở các tỉnh miền Tây, năm nay cho thu hoạch. Đặc điểm của loại xoài này là khi còn non vỏ sẽ xanh giống màu xanh của các loại xoài thông thường khác, nhưng khi già vỏ sẽ chuyển dần sang màu tím.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ