![]() |
Cả hai nhân vật chính trong bộ ảnh cùng sinh năm 1997, Hiền Pi cô gái đến từ Hà Tĩnh và hiện đang là sinh viên Trường Đại học Vinh, còn Minh Hoàng – Chàng trai nhiếp ảnh sống tại Vinh. |
![]() |
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, cả hai gặp gỡ và thân thiết với nhau từ lúc Hiền Pi là sinh viên năm nhất Đại học ở Vinh. |
![]() |
Bộ ảnh với tên gọi “Bạn thân là con trai” được thực hiện tại cầu Bến Thủy II nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Chia sẻ về bộ ảnh này, cả hai đều cảm thấy rất hào hứng khi chụp, bởi dự định làm bộ ảnh cũng khá lâu. Ngoài ra, cả hai cũng mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc hồn nhiên, đẹp đẽ nhất trong tình bạn. |
![]() |
“Mặc dù mới chơi thân với nhau hơn 6 tháng, nhưng mình và Hoàng hiểu nhau đến từng milimet từ tính cách đến sở thích nên những khoảnh khắc trong ảnh nhìn rất tự nhiên và có pha chút hài hước” Hiền Pi cho hay. |
![]() |
Sở hữu một đứa bạn thân là con trai là điều may mắn đối với những cô gái. Tuy nhiên, cũng không ít rắc rối mà cả hai đều gặp phải. Hiền Pi san sẻ, nhiều bạn cho rằng giữa nam và nữ không tồn tại hai chữ tình bạn nhưng với mình một người bạn thân thực sự là sự thấu hiểu nhau, giúp đỡ nhau và bên nhau lúc vui hay buồn nên dù trai hay gái đều không quan trọng. |
![]() |
Được gọi là “cặp đôi bài trùng” đi đâu cũng có nhau và cả hai cũng không cảm thấy phiền hà. Hiền Pi còn cho rằng, có bạn thân là con trai là một niềm tự hào với cô gái. |
![]() |
Nhất là mỗi khi buồn, thằng bạn thân lại chở đi lòng vòng cho hết buồn mà không hề than phiền. |
![]() |
Hay là lúc đang gặp nhiều chuyện muốn nổ tung cả trái đất thì lại có thể cắn, cào cấu thằng bạn thân cho hả giận. |
![]() |
![]() |
Hiền Pi cũng thổ lộ, bạn thân là con trai cũng rất thú vị, là một chân sai vặt từ chuyện ăn uống thậm chí là cùng đi mua sắm. |
![]() |
![]() |
Và cũng không bao giờ ý tứ, yểu điệu ra vẻ hiền thục mà mình cứ bộc lộ hết tính cách bắt nạt, ăn hiếp mà không lo mất hình tượng. |
![]() |
![]() |
Với bộ ảnh “bạn thân là con trai” cả hai đều muốn gửi gắm với các bạn trẻ ngày nay rằng, trong tình bạn không nên phân biệt trai hay gái. Chỉ cần lúc vui hay lúc buồn, thành công hay thất bại bạn vẫn ở bên và ủng hộ thì sẽ có được tình bạn đẹp và trong sáng. |