Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp do người dân cung cấp

GD&TĐ - Tỉnh Tuyên Quang vừa tìm thấy và quy tập một hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Chiến Phố Thượng, xã Bản Máy.

Hài cốt liệt sĩ từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp được tìm thấy nhờ thông tin người dân cung cấp.
Hài cốt liệt sĩ từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp được tìm thấy nhờ thông tin người dân cung cấp.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt sau khi tiếp nhận nguồn tin do ông Sùng Seo Lìn, trú tại thôn Chiến Phố Thượng, cung cấp. Thông tin cho biết trên khu đất của gia đình ông Sùng Văn Quáng có một phần mộ liệt sĩ được chôn cất từ nhiều năm trước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xác minh, xác định vị trí và triển khai công tác tìm kiếm theo quy định.

Sau quá trình tìm kiếm khẩn trương, nghiêm túc, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và cất bốc được một hài cốt liệt sĩ được xác định thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Hiện hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang để quản lý, chăm sóc và thực hiện các thủ tục theo quy định. Các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục thu thập thông tin, đối chiếu hồ sơ, tài liệu nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Việc tìm thấy và quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn thể hiện trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp, ngành trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.