Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long

Sinh viên chuyên ngành Kế toán, trường ĐH Thăng Long - Hà Nội đã khiến cho mọi người xung quanh phải tròn mắt ngạc nhiên bởi khả năng sáng tạo với những ý tưởng quái lạ, độc đáo.

Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long

Không thích “bị đóng hộp” trong những bộ ảnh kỉ yếu quen thuộc, với áo cử nhân, áo dài trắng – vest đen, tập thể lớp Kế toán, K25 trường ĐH Thăng Long đã tạo nên những hình ảnh sáng tạo, độc đáo.

“Tất cả mọi người cùng đóng góp ý kiến, có rất nhiều ý tưởng hay nhưng không phải ý tưởng nào cũng thực hiện được.

Chúng mình đều không thích những thứ quá phổ biến nên mất khá nhiều thời gian trong việc nghĩ cho ra ý tưởng nào độc, lạ, hay, chưa lớp nào làm,..

Bỗng nhiên, mình nảy ra ý tưởng chụp concept thú. Rất tình cờ thôi, trong lúc mọi người đang bàn bạc, bản thân mình thấy người mặc đồ con thú không thiếu nhưng người ta mặc để nhảy, để đóng kịch, biểu diễn, … chứ chưa thấy có lớp nào mặc đồ thú để chụp kỉ yếu cả.

Mình đưa ý kiến này ra và mọi người trong lớp đều hưởng ứng”, Ngân Hà – cô nàng nghĩ ra ý tưởng này chia sẻ.

Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 1

Khó khăn ban đầu của lớp là thống nhất lịch chụp. Vì ai cũng có công việc riêng nên để thống nhất được 1 ngày là rất khó. Các bạn sinh viên đã phải thay đổi lịch đến tận 4 lần mới thống nhất được.

Rồi khó khăn về cả ý tưởng, concept và địa điểm. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn gặp nhiều khó khăn về chụp, trang điểm, thuê trang phục,…cũng khá là nan giải.

“Đặc biệt chúng mình còn phải cân đối chi phí. Chúng mình đều là sinh viên nên việc chi ra một khoản tiền để đầu tư vào một bộ ảnh là điều phải cân nhắc kỹ sao cho chất lượng mà vẫn phải hợp lí.

Nhìn lại những bức ảnh mình mới thấy quãng thời gian sinh viên này đã trôi qua nhanh như thế nào, cảm thấy trân trọng và yêu quý hơn những người bạn ấy. Thật may mắn khi có các bạn làm bạn” – Thu Trang chia sẻ.

Cùng ngắm những hình ảnh kỷ yếu vui nhộn của sinh viên trường Thăng Long:

Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 2
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 3
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 4
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 5
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 6
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 7
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 8
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 9
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 10
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 11
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 12
Ảnh kỷ yếu “phá hộp” cực độc của sinh viên Thăng Long ảnh 13
Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.