Ấn tượng với bộ ảnh kỷ yếu "12 điều thú vị chỉ có ở trường Báo"

"12 điều thú vị chỉ có ở trường Báo" là bộ ảnh tái hiện những điều thân thuộc của sinh viên Báo chí. Ngắm nhìn bộ ảnh hài hước thế nhưng nhiều sinh viên năm cuối lại rưng rưng nước mắt

Ấn tượng với bộ ảnh kỷ yếu "12 điều thú vị chỉ có ở trường Báo"
Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Sinh viên Báo chí rưng rưng với bộ ảnh "12 điều thú vị chỉ có ở trường Báo"

Bộ ảnh là một trong những sự kiện đồng hành của chương trình Phút Cuối 2017 - chương trình thường niên được tổ chức nhằm tri ân sinh viên khóa cuối của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phút cuối năm nay được tổ chức với chủ đề "Những màu còn mãi", mang thông vô cùng ý nghĩa: "Sau 4 năm đại học, điều chúng ta ghi nhớ, hoài niệm và tiếc nuối nhất không phải là điều chúng ta chưa từng thực hiện, cũng không phải điều chúng ta mơ ước mà chưa từng "chạm" tới.

Đó đơn giản là niềm vui, kỉ niệm, câu chuyện cùng kí ức đẹp đã ở bên ta suốt những năm tháng tuổi trẻ thời sinh viên. Những kỉ niệm dù ít hay nhiều, dù sâu hay nhạt, đó sẽ luôn là "những màu còn mãi", không bao giờ mất đi".

Cùng khám phá trường Báo qua bộ ảnh ý nghĩa "12 điều thú vị chỉ có ở trường Báo":

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một môi trường vô cùng "mở", ở đó bạn có thể tự do thể hiện cả cá tính và giới tính của mình. Hình ảnh những trái bóng bay đầy trong bức ảnh trên nhằm thể hiện rằng đây là môi trường luôn tiếp nhận tất cả những điều khác biệt đó.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Học viện Báo chí thường được mệnh danh là Học viện Biểu diễn Nghệ thuật và Tổ chức sự kiện Cầu Giấy (Hà Nội). Vì thế thần thái của sinh viên cũng đặc biệt chẳng khác nào "những ngôi sao", luôn tỏa sáng và tài năng trong nhiều lĩnh vực.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Thật nhiều tên gọi khác nhau mà sinh viên thường ưu ái đặt cho ngôi trường của mình. Mỗi tên gọi lại thể hiện một sắc màu rất riêng, rất khác của Học viện Báo chí. Mà mỗi khi để check in hay hastag là lại phải "đau đầu" vì quá nhiều cái tên để chọn lựa.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Thật không ngoa khi gọi nơi đây là thiên đường ẩm thực với những món ăn ngon và rẻ cơm 20k, phở 25k, xoài dầm củ đậu, bim bim snack, sữa chua túi… lại còn kèm điều hòa mát rượi ở căn tin.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Thời sinh viên chắn chắn sẽ có những lần đi học muộn, và đội sao đỏ chính là"nỗi ác mộng" đáng nhớ của mỗi người.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Không phải ở đâu bạn cũng dễ dàng có được ảnh đẹp lung linh như ở Báo chí, bởi nơi đây luôn có những nhà báo, nhiếp ảnh gia sẵn sàng tác nghiệp cho bạn mọi lúc mọi nơi.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Phút Cuối dành riêng cho sinh viên khóa cuối – đặc sản của sinh viên trường Báo, một trong những chương trình ý nghĩa nhất năm mà sinh viên nào cũng phải ngóng chờ.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Ai đi qua trường Báo cũng phải ghen tị vì nơi đây có quá nhiều cây xanh, vì thế lại một cái tên mới được ra đời "Học viện Cây cảnh Trung ương".

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Một trong những niềm hạnh phúc không hề nhỏ của dân Báo chí là không phải đi học quân sự cả tháng trời ở nơi nào xa xôi, mà được "lăn lộn" ngay trên sân cỏ ở Kí túc xá Học viện mình.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Học viện Báo chí nơi có rất nhiều cảnh đẹp giúp bạn thỏa mãn nhu cầu "sống ảo".

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Chọn căng tin nào bây giờ khi nơi đây có tới 5 cái căn tin? Mà căn tin nào cũng thoáng mát và ngập tràn đồ ăn ngon cơ chứ.

Sinh vien Bao chi rung rung voi bo anh

Chào cờ vào mỗi sáng thứ 2 đầu tuần. Đặc sản của trường Báo đây rồi

Bộ ảnh là món quà ý nghĩa của BTC chương trình Phút cuối với mong muốn lưu giữ lại những kỉ niệm bé nhỏ mà đáng yêu, để dù cho có ra trường chúng ta vẫn tự hào vì một thời tuổi trẻ gắn bó với ngôi trường mến yêu.

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ