Truyện cười hay: Nhắc khéo

GD&TĐ - Rabinovic gặp bạn cố tri Goldberg ngoài phố.

Truyện cười hay: Nhắc khéo
- Ôi, bao năm nay rồi, bao nhiêu mùa đông đã qua! Dạo này làm ăn ra sao? Làm nghề gì vậy?
- Cám ơn, bạn tôi ơi. Ừ thì, tớ ngồi viết nhật ký thôi.
- Viết nhật ký cơ à? Tuyệt quá nhỉ. À mà này, cậu đã viết đến đoạn vay của tớ 500 rúp chưa ấy nhỉ?
***************
Một người đàn ông nói với vợ: 
- Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy!

Ngày hôm sau người chồng vẫn nói:
- Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy!
Ngày hôm sau nữa anh ta vẫn lặp lại y hệt. Cuối cùng, sau một tuần người vợ không chịu nổi hét lên:
- Anh đang bị cái quái gì thế? Từ đầu tuần tới giờ, ngày nào anh cũng nói hôm nay là ngày đẹp trời, tôi nghe đến phát chán lên rồi!
Người chồng nhìn vợ rồi nói:
- Em không nhớ à, tuần trước chúng ta cãi nhau em nói: "Tôi sẽ bỏ anh vào một ngày đẹp trời nào đấy!".
- Tôi nói vậy thì sao? Bà vợ đang vẫn hầm hầm.
- Thì anh chỉ muốn nhắc em nhớ thôi!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.