Nữ sinh trường huyện chinh phục giải quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyễn Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà, Hà Tĩnh) giành giải Ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024.

Nguyễn Thị Khánh Huyền. Ảnh NVCC
Nguyễn Thị Khánh Huyền. Ảnh NVCC

Không đến từ trường chuyên, lớp chọn, nhưng bằng tình yêu đặc biệt dành cho môn Lịch sử, cộng với sự nỗ lực không ngừng, Nguyễn Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã giành giải Ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024.

Trưởng thành từ thất bại

Khi nhắc đến kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, người ta thường nghĩ tới những học sinh đến từ các lò luyện thuộc trường chuyên, lớp chọn. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều học sinh các trường THPT không chuyên đã xuất sắc lọt vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và được xướng danh trên bục danh dự lớn này. Nguyễn Thị Khánh Huyền là một trong số đó.

Để nắm được trong tay giải Ba từ cuộc đua Khánh Huyền đã có một hành trình vượt qua nhiều chông gai, khó khăn, lọt qua các đợt tuyển chọn gắt gao với nhiều đối thủ nặng ký. Khánh Huyền tâm sự: “Từ bé, em thường được bà kể cho nghe các câu chuyện hồi bà đi bộ đội hay nghe cha nói về những chặng đường lịch sử dân tộc…

Những câu chuyện bình dị đó đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ, nhen nhóm trong em cảm hứng khi tìm hiểu về lịch sử nước nhà. Khi đến trường, lắng nghe từng bài giảng của thầy cô dạy môn Lịch sử, em càng cảm nhận được rõ tình yêu mình dành cho môn học tưởng chừng khô khan, ít người thích này.

Chấp niệm học môn Lịch sử trong em không còn là chinh phục điểm số, mà là tìm hiểu về những vẻ đẹp của lịch sử dân tộc, những chiến công mà ông cha ta phải đấu tranh anh dũng mới giành được để bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Mang theo tình yêu đặc biệt dành cho môn Lịch sử, ngay từ những ngày đầu bước chân vào bậc THPT, nữ sinh “trường huyện” đã đặt mục tiêu sẽ chinh phục bằng được kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm lớp 11, Khánh Huyền lọt vào đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023 môn Lịch sử của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng không đoạt giải.

“Lúc biết kết quả, em thấy buồn và nghĩ đây là thất bại lớn. Tuy nhiên, sau một tuần em tự động viên, trấn an bản thân rằng không đoạt giải nhưng niềm đam mê dành cho môn Lịch sử vẫn còn, sự kì vọng, quan tâm chăm sóc của nhà trường, thầy cô và gia đình vẫn luôn đặt trọn vào mình. Tự vực dậy tinh thần, em vạch ra kế hoạch học tập, tiếp tục chinh phục ước mơ mình khao khát từ ngày mới vào THPT”, Khánh Huyền kể lại.

Biến nỗi buồn thành động lực phấn đấu, Khánh Huyền đã tập trung tối đa cho việc học. Và em đã chạm tay vào thành công. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Khánh Huyền đoạt giải Ba, cũng là thí sinh có điểm cao nhất trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử của tỉnh Hà Tĩnh năm nay.

Nhìn lại hành trình chinh phục kỳ thi, Khánh Huyền trải lòng: “Kết quả lần thi trước khiến em không dám thả lỏng bản thân, luôn tự nhắc mình không được lơ là mà luôn tập trung cao độ để có thể chinh phục được ước mơ. Hai năm cho một hành trình để nhắc nhở em phải luôn trân trọng kết quả mà em đạt được. Dù thất bại hay thành công, mỗi chặng đường đi qua sẽ giúp em trưởng thành hơn rất nhiều”.

Cô giáo Nguyễn Thị Duyên cùng học trò cưng của mình. Ảnh: NVCC

Cô giáo Nguyễn Thị Duyên cùng học trò cưng của mình. Ảnh: NVCC

Học lịch sử không phải để nhớ

Nếu trong cảm nhận của nhiều học sinh, Lịch sử là môn học khô khan với đầy những con số, mốc thời gian, sự kiện rất khó ghi nhớ lâu thì với cô nữ sinh quê Hà Tĩnh, môn học này học không phải để nhớ mà là để hiểu. Không đặt nặng phải nhớ và thuộc bao nhiêu sự kiện, Khánh Huyền khi học đến sự kiện nào đều cố gắng mở rộng tìm hiểu, biết tường tận vấn đề. Như vậy, việc học Lịch sử của em trở nên nhẹ nhàng, cuốn hút hơn.

“Nếu các bạn cứ cho rằng môn Lịch sử chỉ cần học thuộc là được thì môn Lịch sử đối với bạn sẽ luôn nhàm chán, khô khan. Có một cách để lịch sử trở nên hay và thú vị hơn, đó là tìm đọc những câu chuyện lịch sử, xem các bộ phim về chiến tranh kháng chiến như “Mùi cỏ cháy”, xem các đoạn trích, video về tiến trình lịch sử của cả Việt Nam và thế giới thì sẽ thấy môn Lịch sử hay và bổ ích vô cùng. Từ đó, mỗi chúng ta sẽ nhận thức đúng đắn và biết ơn cha ông đã anh dũng chiến đấu để đổi lấy cuộc sống hòa bình cho chúng ta bây giờ”, nữ sinh lý giải.

Khi được hỏi về bí kíp học tốt môn Lịch sử, Khánh Huyền khẳng định, điều quan trọng nhất là phải có được niềm đam mê. Khi đã tìm được đam mê hãy nuôi dưỡng nó. Có hai điều cần làm để học tốt môn học này: Thứ nhất, tìm ra một phương pháp học tập với cách tiếp cận Lịch sử phù hợp. Thứ hai, biến những con số, những tài liệu toàn những con chữ thành một sơ đồ tư duy để dễ học và dễ nhớ hơn.

“Với quan niệm học không phải là để nhớ mà là để hiểu, môn Lịch sử đối với em thật sự rất thú vị”, Khánh Huyền chia sẻ.

Không giấu được niềm hạnh phúc khi học trò của mình được xướng tên tại kỳ thi lớn của quốc gia, cô Nguyễn Thị Duyên - Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Khánh Huyền là một cô học trò hiền lành, chăm chỉ, ham học hỏi, có ý chí cầu tiến trong học tập. Em học lịch sử say mê, mỗi vấn đề em luôn muốn hiểu tường tận gốc rễ. Trong quá trình học nếu không hiểu ở đâu, Khánh Huyền sẽ dành thời gian để tìm tòi tham khảo nhiều nguồn tài liệu hoặc nhờ thầy cô hỗ trợ”.

Chính thái độ học tập nghiêm túc, say mê môn học của Huyền đã khiến cô Duyên có những định hướng, bồi dưỡng ngay từ lớp 10 để em có thể vững tin và phát huy được khả năng của mình.

“Hai năm tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, để có điều kiện thuận lợi hơn cho việc ôn tập, Huyền phải chuyển vào ở trong ký túc xá của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Dù sống xa nhà, phải tự lập, cuộc sống nhiều thiếu thốn nhưng em chưa bao giờ nản chí hay kêu ca mà luôn cố gắng khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu bản thân đề ra”, cô Duyên xúc động chia sẻ niềm vui về cô học trò đáng yêu của mình.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2024, đoàn Hà Tĩnh có 10 đội tuyển tham dự với 100 học sinh, trong đó có 90 học sinh thuộc Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, 10 em đến từ 9 trường THPT không chuyên. Kết thúc kỳ thi, đoàn Hà Tĩnh giành được 76 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trích đoạn kinh điển 'Lý trưởng - mẹ Đốp' trong vở chèo cổ 'Quan Âm Thị Kính' biểu diễn tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: BTC.

'Phi hề bất thành chèo'

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Mercury (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức talkshow và biểu diễn nghệ thuật 'Phi hề bất thành chèo' tại Nhà hát Chèo Việt Nam.