Sinh viên Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) vững vàng trên tuyến đầu chống dịch

GD&TĐ - Trong tâm dịch Covid-19 tại các tỉnh thành phía Nam, dù phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy nhưng những “chiến sĩ áo trắng” vẫn luôn vững vàng, lạc quan và giữ trọn một lòng tin quyết tâm chiến thắng.

Tuổi trẻ Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) “chia lửa” cùng tuyến đầu chống dịch
Tuổi trẻ Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) “chia lửa” cùng tuyến đầu chống dịch

Vững vàng trên tuyến đầu

Suốt thời gian qua, đã có rất nhiều Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) “tạm gác bút nghiên, tạm xa giảng đường” và những dự định dang dở để lên đường vào “trận chiến” mới trong tâm dịch. Hơn ai hết, họ hiểu rằng mình đang bước vào một cuộc chiến thực sự, chỉ cần một phút lơ là, mất cảnh giác hoặc một thao tác sai thì nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, Đoàn viên, sinh viên khi đăng ký tham gia tình nguyện tuyến đầu, đều mang trong mình một quyết tâm, khí thế và một lòng tin quyết chiến, quyết thắng.

Sinh viên Y - Dược lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở TP. Hồ Chí Minh
Sinh viên Y - Dược lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở TP. Hồ Chí Minh

Gần hai tháng nay, Đặng Vũ Thuật sinh viên lớp BSĐK K521, trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) cùng thầy cô và các bạn trong đoàn tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.

“Chúng em bắt đầu một ngày từ 8h sáng và kết thúc vào lúc 17h30p chiều, công việc chủ yếu là tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng cho người dân. Dù phải tạm xa gia đình, xa mái trường, thầy cô và bạn bè, đối mặt với nhiều áp lực, cường độ công việc và nguy cơ lây nhiễm cao nên đôi lúc bản thân em cũng cảm thấy khá mệt.

Nhưng là một sinh viên ngành Y, là một nhân viên y tế trong tương lai, bản thân  em ý thức được rõ vai trò, trách nhiệm và ý nghĩa công việc mình đang thực hiện. Chính vì vậy, em luôn nhắc nhở bản thân phải làm việc một cách nghiêm túc, tuân thủ đúng nguyên tắc, giữ ý chí vững vàng vừa làm chỗ dựa tinh thần cho bạn bè, đồng nghiệp cũng như chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng” - sinh viên Đặng Vũ Thuật tâm sự.

Lạc quan, yêu đời sẵn sàng cống hiến

Không kể ngày đêm, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đôi bàn tay trở nên nhăn nheo, khắp người hằn lên những vết của phương tiện bảo hộ. Nhưng những "chiến sĩ áo trắng" xông pha nơi tuyến đầu vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời và ý chí quả cảm, kiên cường, để lại nhiều dấu ấn, nhiều tình cảm khó quên đối với chính quyền và nhân dân những nơi họ đã đặt chân đến.

Sinh viên Nguyễn Thu Hằng, chuyên ngành Cử nhân Điều dưỡng, trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Chúng em đang tình nguyện tuyến đầu tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, với mong muốn lan toả năng lượng tích cực đến nhân dân, nhóm chúng em cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đẹp, thông điệp ý nghĩa và chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh.

Đã hơn 3 tháng qua, khi tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phố khác nhau từ Bắc vào Nam, thực sự em rất nhớ gia đình. Nhưng, vì sức khỏe của người dân, chúng em đã tạm gác lại nỗi nhớ ở phía sau để tiến lên phía trước đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn công tác tình nguyện mang theo niềm tin và ý chí quyết tâm góp sức đẩy lùi dịch bệnh
Đoàn công tác tình nguyện mang theo niềm tin và ý chí quyết tâm góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Khi mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng là chữa bệnh cứu người, chúng em vô cùng tự hào khi có thể góp một phần sức lực nhỏ bé vào công cuộc chống dịch của cả nước, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Do đó, dù phải đối mặt với vô vàn thách thức, hiểm nguy chúng em vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời, trẻ trung và luôn sẵn sàng cống hiến.

Anh Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Y tế của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ trường Đại học Y – Dược đã chung tay cùng tuổi trẻ cả nước góp phần nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Đoàn viên, sinh viên xung phong lên đường luôn vượt rất nhiều lần so với số lượng được huy động, đã có nhiều bạn chia sẻ rằng là sinh viên của trường Đại học Y các bạn luôn muốn góp một phần sức lực, một phần tuổi trẻ để chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cũng như lan tỏa những giá trị tích cực để cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Tham gia tình nguyện tuyến đầu chính là hành động hết sức ý nghĩa và nhân văn, là một nghĩa cử cao đẹp và cũng là tinh thần trách nhiệm, ý chí của những cán bộ y tế tương lai trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ