Thủ lĩnh Houthi Mohammed Al-Amri thiệt mạng sau trận không kích của Israel?

GD&TĐ - Chiến dịch không kích của Israel không dừng lại ở Iran mà còn nhắm vào các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Tehran.

Thủ lĩnh Houthi Mohammed Al-Amri thiệt mạng sau trận không kích của Israel?

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2025, Trung Đông đã trở thành tâm điểm của vòng xung đột mới do một loạt các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen.

Truyền thông Israel, trích dẫn các nguồn tin quân sự, đã cho biết về khả năng thủ lĩnh của nhóm Ansar Allah (Houthi) Muhammad al-Amri đã bị tiêu diệt.

Theo cổng thông tin Ynet, cuộc không kích được thực hiện vào một tòa nhà ở Sana'a, nơi được cho là đang diễn ra cuộc họp của giới lãnh đạo Houthi.

Chưa có xác nhận chính thức nào từ chính quyền Israel hoặc đại diện của Houthi, nhưng các kênh Telegram tại Yemen đã báo cáo về thiệt hại và thương vong đáng kể trong số các thành viên cấp cao của nhóm.

Song song đó, Israel còn thực hiện một loạt trận oanh kích khác nhằm vào Iran, bao gồm một cuộc tấn công vào cơ sở lưu trữ dầu ở Tehran. Hình ảnh được đăng tải trên kênh Baza Telegram cho thấy đám cháy lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở này.

snimok-5807.jpg
Israel mở rộng những trận không kích ra khỏi biên giới Iran.

Theo Reuters, Không quân Israel cũng đã tấn công các kho vũ khí của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và căn cứ quân sự ở Tabriz và Shiraz. Hành động này là để đáp trả cuộc tấn công của Iran bắt đầu vào ngày 14 tháng 6.

Theo ghi nhận, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp bao gồm tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái, nhắm vào các thành phố của Israel, bao gồm Haifa và Tel Aviv.

Người phát ngôn của IRGC, Tướng Hossein Salami cho biết cuộc tấn công là để trả đũa cho "những hành động xâm lược liên tiếp" của Israel, bao gồm vụ oanh kích cơ sở hạt nhân Natanz vào ngày 13 tháng 6.

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng tên lửa Kheibar Shekan và máy bay không người lái Shahed-136 đã được sử dụng trong cuộc tấn công, một số trong đó đã xuyên thủng được hệ thống phòng không của Israel.

Về phần mình, IDF tuyên bố đã đánh chặn tới 70% các mục tiêu được phóng, nhưng đã ghi nhận các vụ tên lửa trúng đích ở Haifa, gây ra hỏa hoạn và tàn phá. Theo tờ Times of Israel, 18 người đã bị thương trong và đám cháy đã bùng phát gần nhà máy lọc dầu ở Haifa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Một chiến dịch của Israel chống lại Houthi, nếu thủ lĩnh al-Amri được xác nhận đã thiệt mạng, có thể làm suy yếu nghiêm trọng nhóm này, vốn đã tích cực tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ trong những năm gần đây và hỗ trợ Iran trong các cuộc xung đột khu vực.

Theo Al Jazeera, Houthi đã hứa sẽ "phản ứng cứng rắn" và phóng một số tên lửa về phía cảng Eilat của Israel, tuy nhiên IDF đã báo cáo là đánh chặn được toàn bộ.

Hàng loạt tên lửa đạn đạo của Iran bị Israel phá hủy khi chưa kịp phóng.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ