Thầy giáo dạy nấu ăn bị chém chết dã man tại nhà riêng

Công an quận Hải An và các cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ông Phạm Văn Can - Sinh năm 1948, thầy giáo dạy nấu ăn, trú tại phường Đông Hải 1 (quận Hải An) - bị chém chết dã man tại nhà riêng.

Thầy giáo dạy nấu ăn bị chém chết dã man tại nhà riêng

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 15/9, người dân gần nhà thấy nhà ông Can mở cổng, nhưng cửa đóng. Đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, cổng cửa nhà ông Can vẫn y nguyên nhưng không thấy ông Can đâu.

Thấy bất thường, người dân trong xóm sang nhà ông Can thì phát hiện ông Can nằm chết gục trên giường ngủ với gần chục vết đâm chém trên người.

Quá trình khám nghiệm cho thấy, ông Can bị chém 7 nhát vào cổ, vai dẫn đến mất máu cấp. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy chăn đắp cho nạn nhân như đang ngủ. Cùng với đó, hiện trường có dấu hiệu vật lộn. Trên bàn, vẫn còn 2 bát mì tôm và 2 cốc nước.

Hiện trường cũng cho thấy, chiếc xe máy Wave (Thái) và điện thoại di động của ông Can đã bị mất.

Một nguồn tin cho biết, trong thời gian vừa qua, trong các học viên của ông Can có một học viên người phía Nam hay qua nhà ông Can chơi. Tối hôm trước xảy ra sự việc, có người còn nghe thấy học viên này gọi ông Can.

Được biết, vợ con ông Can đang sống ở xã Đại Hợp (Kiến Thụy, Hải Phòng), còn ông Can sống một mình tại đường Bùi Thị Tự Nhiên (phường Đông Hải 1, Hải An).

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.