Tâm sự đẫm nước mắt của ông bố trẻ có con mới chào đời đã nứt sọ não

Chuyện một người bố trẻ đã đưa thông tin đứa con sơ sinh mới ba ngày tuổi, bị vỡ sọ não chưa rõ nguyên nhân từ đầu, chia sẻ trên trang facebook cá nhân, thu hút hơn 19.000 người quan tâm.

Tâm sự đẫm nước mắt của ông bố trẻ có con mới chào đời đã nứt sọ não

Tâm sự người bố trẻ

Mới cưới nhau hơn một năm, vợ chồng anh Phan Việt Hưng (31) và chị Mai Thị Hoài Th (24 tuổi, cùng ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) chuẩn bị chào đón đứa con gái đầu lòng ra đời sau bao ngày chăm chút chờ đợi. Thế nhưng mọi kế hoạch không như mong đợi. Sau khi chào đời vài ngày, con gái Minh Ánh nặng 3,4kg của anh chị không bình thường.

Theo thông tin mà anh Phan Việt Hưng chia sẻ trên facebook cá nhân có tên P.V.H của mình ghi: “Gửi con gái yêu của bố, bố xin lỗi với con yêu của bố vô cùng. Giá bố đưa mẹ và con đến bệnh viện tốt nhất thì bây giờ con của bố không phải chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện kia. Đứng bên con, nghĩ về con bố sợ, bố trách mình, bố khóc… Bố không sợ kẻ thù nhưng bố sợ lắm những điều xấu xảy với con gái của bố mới ba ngày tuổi".

Tâm sự đẫm nước mắt của ông bố trẻ có con mới chào đời đã nứt sọ não - Ảnh 1

Con gái anh Hưng lúc mới chào đời

Theo đó, anh Hưng trình bày tuần tự quá trình vợ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai như sau: Tầm 1h30 ngày 15/12, bác sĩ gọi người nhà ký giấy cho sản phụ sinh mổ. Sau khi sinh mổ xong, gia đình anh Hưng lo cho vợ con nằm phòng dịch vụ với giá 360 ngàn đồng/ngày. Gia đình vẫn chăm sóc bé bình thường. Y tá vẫn tắm, cho bú bình thường. Thấy có vết bầm trên đầu, người nhà thắc mắc thì y tá cho rằng bé bị sưng tụ máu mấy ngày sẽ hết. Thế nhưng đến 15h 40 chiều ngày 17/12, bác sĩ cho biết, bé phải chuyển Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Nhận được tin báo con của mình có vấn đề về sức khỏe, người bố trẻ viết: “Lúc 15 giờ 40 mẹ gọi điện con bị co giật chuẩn bị chuyển viện, lúc đó, bố đang cấp tiền trong đơn vị. Bố rụng rời…”.

Cũng theo nội dung đăng tải trên trang facebook cá nhân này, người bố trẻ cho biết sau khi đưa con gái lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thăm khám nhưng bác sĩ không phát hiện gì và chỉ kết luận bé bị máu bầm ngoài da trên đầu và vàng da.

Chỉ khi gia đình chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM thì mới phát hiện bị xuất huyết não. Người bố khẳng định do lỗi của mình không đưa vợ con những bệnh viện tốt nhất để tránh rủi ro: “Tại bố. Bố đau lắm. Bố xin lỗi con. Bố yêu con nhiều lắm. Hãy vì bố và mẹ mà cố gắng lên thiên thần của bố mẹ”.

Sau khi đăng tải, nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng, họ rất thương xót cho số phận đứa bé, thầm cầu mong cho bé khỏe mạnh. Một trang facbook có tên M.T viết rằng: “Thật cảm động khi chứng kiến tình cảm yêu thương vô bờ bến của người bố trẻ. Cầu mong cho con sớm khỏe mạnh".

Theo người nhà nạn nhân, những ngày đầu nhập viện, họ nhận được hàng trăm cuộc gọi điện thoại từ bạn bè người thân, và cả những người chưa quen biết khi đọc bản tin người bố chia sẻ trên mạng. Đa số đều động viên an ủi và mong mọi chuyện sớm rõ ràng.

Bệnh viện tắc trách?

Vấn đề mà người nhà bệnh nhân và nhiều người dân quan tâm ở đây chính là nguyên nhân khiến bé gái này bị thương sau sinh.

Để có thông tin chính xác về vụ việc, PV liên hệ với phía Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV, bác sĩ Chuyên Khoa 2, Hồ Thủy Tú, Trưởng khoa Sản khối dịch vụ B cho biết: “Ca sinh của sản phụ Mai Thị Hoài Thu (SN 1991, trú phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là ca sinh khó.

Sau khi sinh ở khu A, gia đình cho mẹ con sản phụ lên khu B dịch vụ nằm theo dõi thì bác sĩ phát hiện em bé co giật và người nhà xin chuyển đi bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. Qua các xét nghiệm, bác sĩ kết luận em bé có vết nứt ở sọ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện cùng các bác sĩ khoa sản đã thăm hỏi và chia sẻ với gia đình.

Tâm sự đẫm nước mắt của ông bố trẻ có con mới chào đời đã nứt sọ não - Ảnh 2

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (ảnh: Lành Nguyễn)

Nguyên nhân em bé có búi huyết thanh ở não, hiện vẫn chưa xác định xuất phát từ dị tật bẩm sinh trong thai nhi, hay do ngoại lực tác động, vì những siêu âm trong thời kỳ thai nhi không thể phát hiện hết những dị tật bẩm sinh trên cơ thể thai nhi.

Tuy nhiên, khi có sự cố hi hữu xảy ra tại bệnh viện, chúng tôi vẫn thực hiện hết trách nhiệm của mình là chăm sóc cho bệnh nhân được khỏe mạnh và bé đã xuất viện về nhà.

Chúng tôi đã làm việc rất chuyên nghiệp và xử lý theo hướng có lợi nhất cho ca sinh của sản phụ này, vì đây là ca sinh khó. Đồng thời ghi nhận như một sự cố hi hữu, từ đó rút kinh nghiệm cho mình. Nó cũng có thể xảy bất cứ với bệnh viện nào chứ không chỉ tại bệnh viện chúng tôi”.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thiện, Phó khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết về tình trạng bé Minh Ánh, con gái của anh Phan Việt Hưng cho hay: “Bệnh nhân nhập viện chiều ngày 17/12 trong tình trạng xuất huyết ngoài màng cứng, có hiện tượng co giật chân tay và xuất huyết não nhỏ. Sau khi tiến hành theo dõi và điều trị, hiện bé đã ngừng co giật, bú tốt, da dẻ hồng hào. Đến nay bé đã khỏe mạnh bình thường bú mẹ tốt và đã được xuất viện về nhà".

Không thể do tắc trách của bác sỹ?

Khẳng định với PV, bác sĩ Thiện nói: “Tôi được biết, từ ngày bé chuyển lên Nhi đồng 2, các bác sĩ từ Bệnh viện đa khoa mới ở Đồng Nai cũng liên tục gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bé. Họ cũng rất quan tâm và lo lắng cho bệnh nhân của mình.

Ngoài ra, tôi cũng được biết, trước lúc nhập viện lên tuyến trên, bé được chẩn đoán là ca sinh khó, do đầu nằm ngửa, không cúi. Vấn đề này trong siêu âm sản khoa khó phát hiện. Có thể không may mắn cho bệnh nhi chứ không phải do sự tắc trách của bác sĩ như bố bé phản ánh”.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ