Sáng tác nhạc chung tay đẩy lùi Covid-19

Sáng tác nhạc chung tay đẩy lùi Covid-19

Nhạc sĩ Đỗ Phương, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã sáng tác ca khúc "Ước nguyện" để nói về sự nỗ lực, đoàn kết của người Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19. Lời bài hát như một thông điệp gửi đến các y, bác sĩ, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và tất cả những con người đang ngày đêm phục vụ nơi tuyến đầu chống lại nạn dịch, mang về sự bình yên cho đất nước.

Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải oằn mình chống trả với đại dịch Covid-19. Hàng triệu người trên thế giới bị nhiễm, hàng nghìn người chết. Ở Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân đang bước vào giai đoạn 3 của cuộc chiến "chống dịch như chống giặc". 

Vì lẽ đó, những người nghệ sĩ, làm trong ngành văn hóa cũng mong muốn được góp chút công sức, bằng khả năng của mình để cùng đất nước vượt qua đại dịch này.

Nhạc sĩ Đỗ Phương, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam từng rất thành công với những tác phẩm như Nhớ mùa xuân quê hương, Trương Chi, Phố thị đèn dầu, Cơn say và cuộc đời… đã sáng tác ca khúc Ước nguyện để góp phần cổ vũ những người đang ở tuyến đầu "chống giặc Covid-19".

Tác phẩm được viết theo phong cách bán cổ điển (semi-classic) với giai điệu hào sảng, ca từ mô tả vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương đất nước trước đại dịch Covid-19 vẫn hiên ngang đứng vững, có những "người con trung hiếu" yêu thương đất mẹ - những chiến sĩ áo trắng đã tự nguyện xông lên tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch, đã thể hiện qua ca từ bài hát "từng lớp áo trắng em bay hòa trong gió, ngày mai nắng về", "Quên mình, làm lại ngày mai tương sáng, Em ơi!".

Nói về ca khúc này, nhạc sĩ Đỗ Phương cho biết: "Khi hàng ngày, hàng giờ, qua truyền thông, được chứng kiến nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa người bệnh, các chiến sĩ quân đội phơi nắng, phơi sương, nhường lại chỗ ở cho người dân bị cách ly, phục vụ người dân một cách chu đáo, tôi cảm thấy rất xúc động và cảm nhận được tình cảm của người con trung hiếu với đất mẹ Việt Nam. 

Tôi nhìn thấy hình ảnh những chiến sĩ áo trắng quên mình vì bệnh nhân. Hàng trăm y bác sĩ viết đơn tình nguyện xin xông pha tuyến đầu chống dịch, những sinh viên trường y cũng Chính vì vậy, tôi đã viết lên ca khúc này chỉ trong một thời gian ngắn với lời hát như được rút từ ruột gan mình "Dù có gian khó, nguy nan thuyền ta vẫn buồm căng sóng trào"".

Sau khi hoàn thành MV "Ước nguyện", nhạc sĩ Đỗ Phương cùng ekip chia sẻ: " Chúng tôi thực sự mong muốn "Ước nguyện" sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần đến các y bác sĩ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, cùng đồng lòng sát cánh, tuân thủ mọi quy định của Chính phủ, lan tỏa tình yêu thương, đoàn kết trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.